Mấy ngày gần đây, người dân ở TP.HCM đang vô cùng hoang mang trước sự xuất hiện của con vật nguy hiểm. Có người đã phải nhập viện điều trị vì bị nó cắn. Dịch muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết còn chưa qua, giờ còn thêm con vật này.
Anh Sơn (ngụ khu dân cư hẻm 1.078 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển) cho biết hôm qua 4.9, một sinh viên 18 tuổi tên Sơn phải đi bệnh viện điều trị vì bị kiến ba khoang cắn gây bóng nước nhiều nơi trên cơ thể làm nhiễm trùng, ngứa.
Cũng ở đường Lê Văn Lương, đoạn thuộc xã Nhơn Đức, kiến ba khoang tấn công các hộ dân mấy ngày qua. Gia đình chị Hiền bị kiến ba khoang tấn công cả người lớn và em bé.
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết sẽ chỉ đạo y tế dự phòng H.Nhà Bè đến khảo sát và có biện pháp xử lý tại các khu vực nói trên.