Vụ Thị trưởng Bỉ bị giết hại dã man gây rúng động mấy ngày nay. Nghi phạm đã ra đầu thú. Đó là Nathan Duponcheel mới có 18 tuổi. Nguyên nhân gì khiến cậu lại có hành động dã man?
Một người tên Nathan Duponcheel, 18 tuổi, đã đầu thú cảnh sát vào hôm qua sau khi giết hại dã man Thị trưởng Alfred Gadenne của thành phố Mouscron ở phía tây nước Bỉ vì tư thù, theo nhật báo địa phương
Trước đó, xác của quan chức 71 tuổi này được người vợ phát hiện ở nghĩa trang trong tình trạng bị cắt cổ. Vụ sát hại đã khiến cả nước Bỉ bị sững sờ. Bản thân Thị trưởng Gadenne là nhân vật được người dân thành phố yêu mến.
Nghi phạm Nathan Duponcheel (trái) và nạn nhân, Thị trưởng Alfred Gadenne
Theo một số nguồn thạo tin, nghi phạm Duponcheel đã đổ lỗi cho viên thị trưởng về cái chết của cha mình, người tự sát vào năm 2015 sau khi mất việc.
Cha của Duponcheel, 50 tuổi vào thời điểm qua đời, đã rơi vào tình trạng trầm cảm vì bị sa thải khỏi sở cứu hỏa thành phố.
Có vẻ như người con đã đổ mọi tội lỗi lên giới lãnh đạo Mouscron, và Thị trưởng Gadenne trở thành mục tiêu trả thù trong vụ này.