Hôm qua 30/9, một sĩ quan cao cấp Nga lại bị thiệt mạng. Đó là Đại tá Valery Fedyanin Lữ đoàn trưởng lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 61 mang tên Kirkenes trực thuộc Hạm đội biển Bắc. Đại tá Valery Fedyanin đã bị vấp phải mìn trong khi đang làm nhiệm vụ tại Syria.
Mặc dù đã áp dụng biện pháp cấp cứu kịp thời, nhưng vì vết thương quá nặng mà Đại tá Fedyanin đã không qua khỏi và qua đời tại bệnh viện Burdenko, nơi ông được sơ tán khẩn cấp từ vùng xung đột.
Theo thông tin chưa chính thức, Đại tá Valery Fedyanin sẽ được an táng tại nghĩa trang quân đội Mytischi tại thủ đô Moskva vào hôm thứ ba, ngày 3/10 tới.
Bộ quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận thiệt hại và gửi lời chia buồn sâu sắc.

Đại tá Valery Fedyanin báo cáo trước Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5/2017
Trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm ngày chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ vào năm nay, Đại tá Valery Fedyanin chính là người dẫn đầu khối diễu binh của đơn vị, ông chính là người đang thực hiện động tác chào báo cáo trước Tổng thống Vladimir Putin.
Như vậy sau Trung tướng Valery Asapov, chỉ trong vòng 1 tuần Quân đội Nga đã có 2 sĩ quan cao cấp thiệt mạng tại vùng đất Syria nóng bỏng.
VietBF © sưu tập