Trẻ con rất hay nghịch ngợm hiếu động chỉ cần không để ý 1 chút thôi là chúng có thể gây ra bất kì chuyện gì. Như cậu bé dưới đây là làm cho bố dở khóc dở cười khi không biết làm thế nào suốt 2 tiếng để cứu chiếc đầu của cậu bé bị kẹt vào 2 cột sắt. Thế nhưng cuối cùng bằng sự kiên trì họ cũng đã tìm ra được cách mà lại rất đơn giản nhưng không nghĩ được ra vì quá bối rối. Bé Arthur Gardine (2 tuổi) bị mắc kẹt đầu vào giữa hai thanh cột bằng kim loại trong khi đang chơi ở một công trường xây dựng tại Serra, Espirito Santo, đông nam Brazil. Bố của cậu bé, anh Rodrigo và vài thành viên khác trong gia đình đã dành hàng giờ để nhiên cứu tìm cách cứu Arthur ra ngoài.
Cho tới khi cha cậu bé đột nhiên nghĩ ra cách xoay người con thì cậu bé đã dễ dàng ra khỏi chỗ bị mắc kẹt suốt 2 tiếng.