Một người phụ nữ ở Mỹ đã giết chết hai con của mình bằng cách cho chúng vào lò nướng. Sau đó cô gửi những bức ảnh đau thương tại hiện trường cho chồng. Hiện cô đã bị cảnh sát bắt giữ.
Theo New York Post, vụ án xảy ra vào lúc 11h đêm 13/10 tại TP Atlanta (bang Georgia, Mỹ), cảnh sát đã bắt người mẹ là Lamora Williams (24 tuổi) để điều tra về tội giết người.
Theo điều tra ban đầu, cô đã giết chúng bằng cách bật lò nướng và cố nhét đứa trẻ vào bên trong. Sau khi gây án, Williams gọi điện cho chồng là Jameel Penn và cho anh ta xem video hiện trường. Đó thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng khi thi thể những đứa trẻ nằm trên sàn nhà.
Penn lập tức gọi 911. Cảnh sát xác nhận 2 nạn nhân là bé Ke ‘ Younte Penn (2 tuổi) và Ja’ Karter Williams (1 tuổi). Trong buổi cầu nguyện, người cha đã nói: “Tôi không còn tâm trí nữa rồi. Ja’karter, Keyante là thế giới của tôi, là tất cả đối với tôi. Tôi đã mất chúng”.
Ngay sau đó, Williams bị bắt. Khi lấy lời khai, cô khăng khăng nói rằng đã để những đứa trẻ ở nhà với một người giúp việc chăm sóc. Khi trở về tối 13/10, những đứa trẻ đã tử vong, còn người trông trẻ thì biến mất.
Người thân của Williams cho biết, cô bị chứng rối loạn tâm thần. Đứa con gái lớn của Williams được an toàn bởi cô bé không ở nhà tối hôm xảy ra vụ việc.
Bạn của Williams, cô Neesa Smith cho biết, Williams đã bỏ việc cách đây khoảng 1 tháng bởi vì cô ấy không thuê được người trông nom những đứa trẻ. “Không ai có thể hiểu được những gì cô ấy đã trải qua” – cô nói. Trước khi xảy ra vụ việc, Williams đã gọi điện cho Smith và nói rằng “Không thể chịu đựng được nữa”.
Williams không xuất hiện trong phiên tòa hôm 16/10.