Vậy là trước sứ ép của dư luận, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe . Mặc dù cho đến ngày hôm qua ông nhất định không từ bỏ chức vụ của mình. Theo tin tức từ trơkj lý của ông, trước khi thảo luận về việc từ chức, Tổng thống Robert Mugabe đã bật khóc và nói rằng ước có thể nói chuyện với người vợ quá cố Sally và con trai Michael Nhamodzenyika.
Theo Newsday, một trong các trợ lý của ông Mugabe cho hay, trước cuộc gặp với các chỉ huy quân sự để thảo luận về việc từ chức, Tổng thống Zimbabwe đã "khóc rất nhiều".
Tổng thống Mugabe nói rằng ông ước gì có thể nói chuyện với người vợ quá cố Sally và con trai Michael Nhamodzenyika, người qua đời vì bệnh sốt rét thể não năm 1966, khi mới 3 tuổi.
Tổng thống Zimbabwe và người vợ quá cố Sally.
Theo lời người trợ lý, ông Mugabe “đứng ngắm bức ảnh cũ của bà Sally rất lâu”.
Bà Sally qua đời vì bị suy thận năm 1992. 4 năm sau, ông Mugabe tổ chức đám cưới linh đình với người vợ hiện tại, bà "Gucci" Grace.
Được biết, ông Mugabe và bà "Gucci" Grace có quan hệ tình cảm từ lúc bà Sally đang nằm trên giường bệnh. Ông Mugabe và bà Grace có 3 con chung.
Sau cuộc chinh biến xảy ra, bà Grace hiện vẫn bặt vô âm tín.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Zimbabwe với các chỉ huy quân đội diễn ra sau khi đảng cầm quyền Zanu-PF bãi nhiệm ông Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo và thay thế bằng cựu phó tổng thống từng bị ông sa thải, Emmerson Mnangagwa. Zanu-PF cho ông Mugabe thời hạn đến trưa 20/11 (17h giờ Hà Nội) để từ chức, nếu không, ông sẽ bị luận tội.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình vào hôm qua, Tổng thống Zimbabwe không hề đả động gì đến việc từ chức.