Bám theo người tình của Trịnh Xuân Thanh mà mật vụ CSVN đã tìm ra Trịnh Xuân Thanh. Khi cả Trịnh Xuân Thanh và người tình đều bị bắt cóc tại Berlin. Người tình của Trịnh Xuân Thanh bị bọn bắt cóc làm gãy tay. Dưới đây là những thông tin mới liên quan đến vụ án.
Đỗ Minh Phương là bạn gái Trịnh Xuân Thanh làm việc ở Bộ Công Thương. Cô đã bị bắt cóc cùng với TXT tại Berlin.
Ông Lê K. P. là một kỹ sư đã bị Công Tố Berlin đưa vào danh sách "People of Interest" - Ông bị nghi ngờ nằm trong đường dây bắt cóc vì Camera khách sạn nơi cô Đỗ Minh Phương ở - đã ghi hình ảnh kỹ sư Lê K. P. trong ngày 23/07/2017.
Hôm nay ông Lê K. P. khai trước tòa rằng ông không dính líu gì tới băng nhóm bắt cóc - ông có mặt tại khách sạn và đi vào phòng cô Phương chỉ là "lấy giúp Vali" dùm cho Đại sứ quán VN tại Berlin. Ông Lê K. P. cho biết ông chỉ là người được một nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Berlin nhờ tới khách sạn để lấy đồ cho một phụ nữ đang bị gãy tay.
Kỹ sư Lê K. P. nói là vào hôm Chủ Nhật ngày 23/07/2017, ông đã nhận một cuộc gọi từ một nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có tên là Lê D. T. nhờ ông giúp việc rất cần.
Khi ông tới Đại Sứ quán Việt Nam tại Berlin thì Nhân Viên sứ quán này nói ông hãy tới khách sạn lấy dùm chiếc vali của một phụ nữ bị thương, bị gãy tay, nên không tự đến lấy được.
Nhân chứng Lê K. P. nói nhân viên Sứ Quán đã trao cho ông một chìa khóa (key card) của phòng khách sạn cùng với một tờ giấy ủy nhiệm có đóng mộc của Sứ Quán. Giấy ủy nhiệm có hai phiên bản - 1 bản tiếng Đức và 1 bản tiếng Việt.
Trên 2 bản Ủy Nhiệm đã có sẵn chữ ký của một nữ lãnh đạo Sứ quán rồi sau đó Lê K. P. được một nhân viên sứ quán này chở đến khách sạn.
Tại Khách sạn ông đã nói chuyện với tiếp tân đưa chì khóa phòng cùng giấy ủy nhiệm của Đại Sứ Quán. Nhân viên khách sạn lấy giấy tùy thân của ông làm một bản sao giữ lại.- sau đó Nhân viên Tiếp Tân Khách Sạn cho biết cái key card vào phòng đã bị hủy rồi và họ đã cấp cho ông một cái khác.
Khi nhân chứng mở cửa bước vào phòng thì nhìn thấy đồ đạt trong phòng rất bề bộn, những chiếc vali đều bị mở tung ra, một vài đồ đạt nằm trên sàn.
Nhân chứng cho biết thêm là ông đã gom hết tất cả những đồ đạt nằm dưới sàn và trong phòng tắm - bỏ chung vào một cái vali trống rỗng, sau đó kéo xuống tiền sảnh của khách sạn.
Phía dưới tiền sảnh của khách sạn đã có một nhân viên sứ quán đứng đó chờ sẵn và nói sẽ chở ông ra phi trường để giao lại Vali cho "người phụ nữ bị gãy tay".
Nhân chứng tường trình là trên đường tới "phi trường", nhân viên sứ quán bấm điện thoại gọi liên tục một cách bận rộn. Nhân chứng còn cho biết thêm là nhân viên sứ quán đã hỏi ông tìm mua dùm loại thuốc cầm máu tạm thời cho người phụ nữ này.
Lê K. P. sau đó đã đi tìm khắp phi trường, hỏi nhiều người để tìm mua loại thuốc trị thương cho cô Phương.
Lúc tới phi trường, nhân viên sứ quán nói rằng người phụ nữ đó đã lên máy bay rồi, nên không thể giao lại cho cô ấy được nữa.