Theo thông tin mới nhất thì người đàn ông từng ném giày vào ông Bush sẽ ra tranh cử Quốc hội Iraq. Còn nhớ vào năm 2008 anh này đã dùng 2 chiếc giày của mình ném vào ông Bush trong lúc phát biểu. Hành động đó đã khiến cho người đàn ông này nổi tiếng khắp TG. Muntazer Zaidi là tên người đàn ông từng ném một chiếc giày về phía cựu TT George W. Bush trong một cuộc họp báo của ông ở Iraq vào năm 2008. Ngay lập tức tất cả báo chí thế giới đều đăng tên tuổi của anh ta lên bản tin hàng đầu.

Sau 10 năm, người ký giả này cho hay anh đang chuẩn bị ra tranh cử một ghế trong quốc Hội Iraq. Tuyên bố với phóng viên của NBC News, Zaidi nói: “Người dân Iraq đã chán ngán chuyện chính trị và tôi sẽ ‘bỏ tù những tên chính trị gia ăn cướp’ nếu tôi đắc cử vào Quốc Hội Iraq vào cuối tháng 5”
Năm nay 39 tuổi, Zaidi đã ngồi tù 9 tháng kề từ sau ‘biến cố ném giày’ trứ danh. Khi đó anh ta đã cúi xuống cởi một chiếc giày ném về hướng cựu TT Bush đang ngồi và hét to: “Đây là nụ hôn từ biệt của nhân dân Iraq đấy, đồ chó” Sau đó khi cởi chiếc giày thứ nhì ném tiếp, Zaidi lại quát to: “Còn đây là phần dành cho các quả phụ và cô nhi và cho tất cả những ai bị giết trong cuộc chiến tranh này”. Cựu TT Bush đã cúi xuống kịp lúc tránh được cả hai chiếc giày bay về phía ông.
Sau đó TT Bush còn nói đùa như sau: “Giày cỡ số 10 đấy”. Sau khi TT Bush quyết định đưa quân vào Iraq năm 2003, ‘hành động ném giày’ của Zaidi khiến anh ta vụt nổi lên như một “người hùng” của thế giới Ả Rập.
Sau khi mãn hạn tù, Zaidi bỏ ra ngoại quốc sống ở Lebanon và Thụy Sĩ một thời gian trước khi quay về Iraq cách đây khoảng 2 tháng. Zaidi không phải là thành viên của đảng chính trị nào, nhưng tỏ ra ủng hộ giáo sĩ cực đoan Muqtada al-Sadr.
Có khoảng gần 7,000 ứng cử viên sẽ tranh 329 ghế trong Quốc Hội Iraq trong kỳ bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5 tới.