Trong khi đang lưu thông trên quốc lộ 7A qua địa phận thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An thì anh Nguyễn Trọng H. bất ngờ phát hiện một em bé hồn nhiên bò “lổm ngổm” trên trên đường. Anh H thót người kịp phanh gấp. Thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời là 40 độ C và chạy từ đối diện lại là một chiếc xe tải cũng dừng kịp thời.

Cháu bé hồn nhiên bò ra giữa đường quốc lộ khiến cho tài xế "thót tim"
Tài xế Nguyễn Trọng H. sau đó đã xuống xe bế cháu bé vào trong nhà gần đó để tìm người thân. Tuy nhiên, gọi cửa một lúc lâu mà không thấy ai ra, tài xế đánh liều bế bé vào nhà thì thấy một người đàn ông đang say sưa ngủ. Khi nhận con, người này vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, bố mẹ cháu bé mới vỡ lẽ là do ngủ quên nên cháu bé tự ý bò ra đường.
Theo chia sẻ của chủ tài khoản Facebook đưa clip, thời điểm trên trời nắng nóng, đường vắng nên các phương tiện đều chạy tốc độ cao, nếu không phát hiện kịp thời thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

[/IMG]
May mắn các tài xế xử lý kịp thời, không xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào
Rất nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng và bức xúc với người bố khi ngủ quên trong nhà, để em bé bò ra tận quốc lộ. Bên cạnh đó, không ít người dành những lời cảm ơn chân thành đến người tài xế đã khéo léo xử lý tình huống dở khóc dở cười này.
Clip trên được chia sẻ chóng mặt, thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng.
VietBF © sưu tập