Mất nước tới nơi rồi vẫn còn "Đại Cục". Thật vậy, sau khi nhòm du khách TQ sang VN với áo lưỡi bò, báo chí VC lại tuyên truyền vì đại cục không để chuyện nhỏ làm ảnh hưởng.

Không biết “đại cục” mà Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn nói đây là gì.
Về vụ 14 du khách Trung Quốc mặc áo thun có “đường lưỡi bò” nhập cảnh Cam Ranh, ông Tuấn nói “Chúng tôi đã tham mưu cho Bộ xử lý kịp thời”. “Kịp thời” đó là gì? Cơ quan nhập cảnh không phát hiện, đến khi họ qua cửa khẩu rồi thì mới được biết là đã thu áo và cho đi tiếp. Còn Tổng cục Du lịch thì sau đó đề nghị địa phương “rút kinh nghiệm”.
“Kip thời” cũng như các lần trước đó, du khách Trung Quốc nhập cảnh với hộ chiếu “đường lưỡi bò” thì cơ quan nhập cảnh đóng dấu vào một trang phụ lục rồi cho vào, du khách mang bản đồ “đường lưỡi bò” thì tịch thu rồi cho đi tiếp. Trong khi với hành động vi phạm pháp luật và chủ quyền Việt Nam như vậy đúng ra là phải từ chối nhập cảnh hay trục xuất.
Vi phạm pháp luật và chủ quyền Việt Nam mà cho là “sự cố nhỏ”, cứ lo “ảnh hưởng đại cục” thì du khách sẽ cứ hết lần này qua lần khác mang “đường lưỡi bò” vào và mai này còn không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Nguyễn Trường Uy