"Ngực to không lo chết đói". Đó có lẽ là câu nói thường nghe nhất về chuyện ngực "khủng". Vậy mà một nữ sinh đã bị bạn trai "đá" vì vòng 1 khủng.
Sau 4 tháng yêu nhau, nữ sinh ở Hà Nội bất ngờ bị bạn trai chia tay vì lý do không ngờ. Anh chàng cho biết bạn gái có vòng 1 khá to, lại hay mặc áo cổ trễ nên toàn bị các nam thanh niên khác để ý và buông lời cợt nhả khi đi cạnh mình. Không thích người yêu như vậy nên anh quyết định chấm dứt chuyện tình cảm.
Tâm sự của nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân bị bạn trai chia tay vì vòng 1 to khiến dân mạng sôi sục:
Mình là sinh viên K52 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mình và anh yêu nhau được hơn 4 tháng. Hồi đó do đi xe buýt mà gặp nhau, đứng nói chuyện bâng quơ rồi ngày nào cũng gặp, yêu nhau lúc nào không biết. Yêu nhau 4 tháng, mọi chuyện vẫn rất bình thường và mình cũng rất hạnh phúc. Hai đứa thường xuyên đi chơi với nhau rất vui vẻ. Cho đến buổi tối hôm qua, lúc đưa mình về phòng trọ, anh có nói: Em, mình chia tay đi.
- Anh điên à? Nay đùa vui thế!
- Không. Là anh đang nói thật. Mình dừng lại đi em.
- Lí do là gì?
- Thôi, có lẽ anh không nên nói.
Mình cười chua chát, có thể anh sẽ nói là anh yêu người khác.
- Anh cứ nói đi. Không có lí do rõ ràng, em sẽ không chia tay.
- Em có thấy vòng 1 của em khá to không?
Thật sự mình ngớ người và thắc mắc: “Nó thì liên quan gì?”.
- Nó như thế thì có vấn đề gì anh?
- Anh không thích như thế.
- Cái gì?
- Em không để ý à. Đi ngoài đường người ta nhìn em thì họ sẽ nhìn gì trước? Không phải là bộ ngực kia à. Em không thấy họ buông lời cợt nhả em à. Đã thế em còn hay mặc áo cổ trễ. Em định cho cả thế giới này xem à. Anh không thích có một cô người yêu như thế.
Mỗi lúc thấy em chạy, anh thấy ngán vô cùng, giá như ngực em nhỏ hơn một chút, mà thôi anh cũng không muốn nói gì nữa. Thật sự mình dừng lại đi. Đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa. Chúc em ngủ ngon!
Thế xong, anh quay xe về, tôi không nói được gì. Ngực to là có tội hả? Tôi bị người yêu chia tay vì ngực to? Uất hận không để đâu cho hết.
Lí do thì như trên, tôi có mặc áo cổ trễ thật nhưng không quá hở hang. Chả nhẽ lại đi phẫu thuật xẻo bớt đi. Đấy, các bạn đừng nghĩ ngực to là sướng nhé! Không có đâu.
VietBF © Sưu tầm