View Single Post
  #1  
Old  Default Cuộc sống của cô bé trở thành ngọn đuốc sống trong căn nhà của mình
Trong một vụ nổ, Harley đã không may trở thành "ngọn đuốc sống". Toàn bộ da của cô bé bị cháy khiến cô gần như bị biến dạng. Cuộc sống tàn tật trên giường trong nhiều năm đã khiến cô trở nên trầm lặng và ít giao tiếp với người lạ.

21 năm trước, vào tháng 6 năm 1997, khi cô bé Harley Mallow (hơn 2 tuổi) và em gái đang ngủ trưa trong phòng khách thì chiếc máy giặt trong nhà đột nhiên phát nổ rồi bùng cháy khiến cô bé Harley Mallow biến thành "ngọn đuốc sống". Cha mẹ của cô bé vẫn đang nói chuyện ở bên ngoài, chỉ có chị gái cả của cô nhìn thấy có khói và chạy đi báo cho bố mẹ biết.

Bố của cô bé nhanh chóng dội nước vào người rồi lao vào cứu con. Khi đó, bố của Harley quá hoảng loạn và không biết tìm cách nào nên đã ném con ra ngoài cửa sổ bởi ông nghĩ đó là cách duy nhất cứu con khỏi đám cháy.

Harley lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng ngọn lửa đã thiêu cháy gần như toàn bộ lớp da trên cơ thể cô, bác sĩ cho biết cô bị bỏng nặng tới 80% cơ thể. Nhìn đứa con mới hơn 2 tuổi đau đớn, vật vã vì từng mảng da trên khắp cơ thể đã bị cháy xém, mẹ của Harley không kìm nổi nước mắt.


Harley được đưa tới bệnh viện ngay lập tức nhưng cơ thể của cô bé đã bị bỏng tới 80%.

Suốt 3 tháng sau đó, Harley phải ở trong bệnh viện để thực hiện nhiều ca phẫu thuật đầy đau đớn. Một cô bé xinh xắn, đáng yêu bỗng nhiên biến thành đứa trẻ tàn tật "làm bạn" với chiếc giường trong bệnh viện.




Suốt 3 tháng sau đó Harley phải nằm trong bệnh viện, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đầy đau đớn.

Suốt quãng thời gian đi học, Harley bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình xấu xí của mình. Cô kể: "Tôi ghét mọi thứ về bản thân mình. Tôi không thích mặc bất cứ thứ gì để lộ phần chân, bàn chân, hoặc cánh tay của tôi, vì vậy tôi có xu hướng tránh tiếp xúc với mọi người ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Vì cứ mỗi lần tôi xuất hiện là mọi người lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mệt mỏi, chán nản mọi thứ. Tôi thậm chí còn bị tổn thương về thể chất khi tôi còn nhỏ và thực sự chỉ muốn chết".


Khi đi học, Harley bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình.

"Mọi người nói với tôi rằng thà khi đó để tôi chết đi còn hơn vì giờ tình trạng của tôi cũng không khá hơn được. Tôi đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật ghép da và cả phẫu thuật thẩm mỹ. Cơ thể thì xấu xí, thô ráp nhưng tinh thần của tôi còn tồi tệ gấp nhiều lần".

Những tưởng Harley sẽ phải sống hết cả cuộc đời trong sự ghét bỏ của mọi người xung quanh thì "ánh nắng ấm áp" đã xuất hiện xóa tan bóng tối u ám, lạnh lẽo trong cuộc đời của Harley.


Harley phải trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ.

Đó là khi 20 tuổi, Harley tình cờ gặp Josh thông qua một người bạn. Từ một cô nàng nhút nhát và mất tự tin vào bản thân, tình yêu của Josh đã giúp Harley thêm yêu đời và học cách chấp nhận cơ thể mình. Cả hai đã có những ngày hẹn hò đáng nhớ, câu chuyện tình yêu cảm động ở nơi tình yêu bắt đầu là rạp xiếc Barnum và Bailey.






Cuộc đời của Harley thay đổi khi cô gặp anh chàng Josh.

Đến tháng 10 năm ngoái, Harley và Josh đã chính thức làm đám cưới trong sự chúc phúc của tất cả bạn bè, người thân trong gia đình. Chỉ 1 tháng sau đó, tin vui đã đến khi Harley phát hiện mình đã mang bầu.

"Khi tôi biết mình mang thai, thành thật mà nói cả hai chúng tôi đều khá run sợ. Chúng tôi chỉ vừa mới kết hôn 1 tháng", Harley nói.

Điều đáng nói hơn cả là sự thay đổi trong cách suy nghĩ của Harley. Nỗi đau đớn trong quá khứ vẫn còn đó và chẳng thể nào xóa nhòa nhưng Harley giờ đây đã tự tin hơn với làn da của mình và học cách chấp nhận mọi thứ, cả những điều chưa hoàn hảo, trọn vẹn.




Harley đang mang thai đứa con đầu lòng, cô không còn tự ti về làn da của mình nữa.

Cô nói: "Giờ đây, tôi chắc chắn rằng mình đã là một người rất khác: hạnh phúc hơn và yêu đời hơn. Tôi có thể nhắc đến tai nạn trong quá khứ mà không thấy nhói đau trong tim. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống của tôi sẽ thay đổi như thế nào nếu không có những vết sẹo xấu xí đó. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng không thay đổi bất cứ điều gì ở thời điểm hiện tại. Những vết sẹo đã giúp biến tôi thành người như hiện tại".

"Điều khó khăn nhất là học cách đối phó với cuộc sống. Giờ tôi đã nhận được những lời động viên tích cực nhưng vẫn có cả những lời chê bai, khinh ghét nhưng tôi bỏ qua nó. Tôi sẽ dạy các con của mình đối xử với mọi người xung quanh bằng lòng tốt và tình yêu thương chân thành, ngay cả khi người ta có điểm gì đó khác mình".

VietBF © Sưu Tầm
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



TinNhanh247
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 06-05-2018
Reputation: 14045


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 38,699
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	63.1.jpg
Views:	0
Size:	38.9 KB
ID:	1228696  
TinNhanh247_is_offline
Thanks: 16
Thanked 1,792 Times in 1,630 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 11 Post(s)
Rep Power: 50
TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6
TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09826 seconds with 11 queries