Hội nghị thượng đỉnh lịch sử đã kết thúc tốt đẹp. Cũng theo đó, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trở về nước. Ông Trump đã lên chuyên cơ Air Force One, còn ông Kim Jong-un cũng sẽ sớm về nước trên chiếc máy bay của hãng Air China.
Theo tờ The Guardian, Tổng thống Trump rời khỏi Singapore vào lúc 18h30' (giờ địa phương), sớm hơn 1h30' so với lịch trình mà Nhà Trắng công bố trước đó. Ông rời Quốc đảo Sư tử sau khi tiến hành một cuộc họp báo kéo dài tại khách sạn Capella.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều bước đi cùng nhau tại thượng đỉnh lịch sử. Ảnh: Straitstimes
Tại cuộc họp báo, ông Trump nói đã không ngủ trong suốt 25h trước đó và cần nghỉ ngơi nhưng sẽ sớm quay trở lại với công việc.
Chuyên cơ Air Force One sẽ đưa ông Trump từ Singapore tới dừng chân tại đảo Guam và Hawaii trên Thái Bình Dương, trước khi bay tiếp về căn cứ quân sự Andrews tại bang Maryland.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ 21h cho đến nửa đêm cũng sẽ lên máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Trung Quốc Air China để bay về Bình Nhưỡng sau 3 ngày lưu trú tại Singapore, Straitstimes dẫn nguồn tin riêng tiết lộ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay (12-6) tạo nên lịch sử khi bắt tay, hội đàm và họp thượng đỉnh tại Singapore. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai nhà lãnh đạo đương nhiệm Mỹ- Triều gặp mặt trực tiếp, thắp lên hi vọng về hòa bình, thịnh vượng cho Bán đảo Triều Tiên và toàn thế giới.
VietBF © Sưu tầm