Ngày 19/7, Tòa án tối cao Kenya đã tuyên án đối với "Hoa hậu nhà tù" Ruth Kamande, 24 tuổi, về tội giết chết bạn trai Farid Mohammed hồi tháng 9/2015 với 25 nhát dao.
Kamande và bạn trai Farid. Ảnh: Gossip Hubb.
Thẩm phán Jessie Lesiit cho biết cô Kamande không hề tỏ ra hối hận với hành động dã man này ngay cả khi ra tòa.
"Tôi muốn những người trẻ tuổi biết rằng giết bạn trai khi cảm thấy thất vọng không phải điều gì tốt đẹp. Thay vào đó, rời xa và tha thứ mới là điều cần làm. Bản án tử hình là xứng đáng" – bà Lesiit nói.
Trong khi đó, cô Kamande khai anh Farid cố gắng giết mình sau khi bị bạn gái phát hiện nhiễm HIV: "Farid nói với tôi rằng anh ta thà giết tôi và tự sát còn hơn là để lộ chuyện đó. Tôi đã đâm anh ta bằng con dao nhà bếp. Con dao này rơi khỏi tay anh ta xuống ngực tôi trong lúc giằng co".
Cô Kamande bị kết án từ tháng 5. Khi bị giam giữ, người phụ nữ 24 tuổi chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp do nhà tù tổ chức. Bản án dành cho cô Kamande bị các nhóm nhân quyền Kenya và Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) mô tả là "vô nhân đạo".
Tuy nhiên, gia đình Farid cho rằng bản án là "đúng người đúng tội".
Luật sư của cô Kamande, Joyner Okonjo, tuyên bố thân chủ mình sẽ kháng cáo.

Cô Kamande chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp do nhà tù tổ chức. Ảnh: Twitter.
Kenya ban hành lệnh cấm thi hành án tử hình và không có tù nhân nào bị hành quyết kể từ năm 1987. Tháng 12/2017, Tòa án Tối cao nước này cũng nhấn mạnh án tử hình đối với nghi phạm giết người và cướp có vũ trang là vi hiến.
Therealrtz © VietBF