Một nhà báo điều tra, cuộc sống dường như đang bị "khủng bố". Nhóm giang hồ còn tìm về tận quê để đe doạ bố mẹ của nhà báo. Ngoài ra còn vụ treo đầu chó ngay trước cửa nhà của nhà báo này.

Chiếc xe đã chở nhóm "giang hồ" về khủng bố cha mẹ của nhà báo Trương Châu Hữu Danh
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, công tác tại Tạp chí Điện tử Làng Mới cho biết, khoảng 17 giờ ngày 4/9, một nhóm 8 người xăm trổ, đầu trọc tự xưng “anh em ngoài xã hội” đi xe ô tô biển TP Hồ Chí Minh đã tìm về tận Long An để tìm gặp cha mẹ anh.
Nhóm này nói đã “mật phục” ở trước cổng nhà 3 ngày nhưng không thấy anh Danh xuất hiện, nên đã vào nhà yêu cầu cha mẹ anh Danh nói với anh phải gỡ tất cả các bài báo viết về những vấn đề sai phạm ở Quảng Trị, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.
Trong lúc đó, ở bên ngoài, một người hàng xóm của nhà anh thấy có sự việc bất thường, liền lấy điện thoại ghi lại nhưng hình ảnh trên. Tuy nhiên nhóm người này phát hiện, bắt người hàng xóm trên phải xóa toàn bộ hình ảnh đã chụp được.
Ngay sau đó, một người nói giọng miền Bắc đã điện thoại ra lệnh cho anh Danh phải gỡ bài và dừng viết về những vụ việc có dấu hiệu sai phạm ở Quảng Trị. Ban đầu người này xưng “anh, em” nhưng được một lúc thì “mày, tao”...
“Tôi hỏi, ai là người thuê anh ta làm việc này, anh ta không nói mà liên tục dọa dẫm tôi: “Tao nói mày nghe này, anh em tao ở Hà Nội bay vô, với ở Sài Gòn cũng có. Bọn tao vô công việc thôi. Có một đối tác anh em, muốn tao tìm gặp mày để làm việc… Tùy mày suy nghĩ” - nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho biết.
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho biết thêm, thời gian gần đây anh có viết một số bài báo liên quan đến các dấu hiệu sai phạm của một số cán bộ ở Quảng Trị. Sau đó, cũng đã có người gặp anh xin gỡ bài và dừng viết nhưng anh từ chối. Còn vụ việc liên quan đến nhóm giang hồ nói trên, gia đình anh đã có đơn trình báo công an.