Mặc dù là bà họ của mình nhưng trong lúc say rượu, Lực giở trò đồi bại với bà khi đã ngoài 70. Cơn thú tính, hắn đã sát hại cụ bà rồi trốn khắp miền Nam, Tây Nguyên.
Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Viết Lực (SN 1993, ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” và “Hiếp dâm”. Điều đau lòng trong vụ án này là nạn nhân G (SN 1940) lại là em gái ruột của ông nội Lực.
Biến thành “yêu râu xanh” sau chén rượu nhạt
Theo cáo trạng, Nguyễn Viết Lực là lao động tự do. Sáng 3/12/2016, Lực đến nhà một người trong thôn mua thức ăn về nấu. Ăn xong, anh ta tới nhà ông Nguyễn Tiến Chinh gần nhà chơi. Đến nơi, Lực được ông Chinh mời uống chén rượu nhạt. Nhận lời, Lực ngồi xuống uống 2 chén rượu trắng. Thấy khó uống, anh ta đứng dậy về nhà lấy chai rượu nếp cái hoa vàng sang uống tiếp.
Tàn cuộc, Lực đi về nhà mình. Vào tới sân, Lực nhìn thấy bà G – bà họ đang cầm thúng và liềm cắt cỏ trong vườn. Thấy vậy, Lực mời bà họ vào nhà uống nước. Nhận lời, bà lão 76 tuổi bước theo cháu trai ngoài 20 tuổi vào nhà.
Vừa ngồi xuống ghế, bà G được Lực đưa cho cốc nước. Lúc này, do có men rượu nên Lực nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà họ mình. Lợi dụng lúc bà G không để ý, Lực ra phía sau ghế bà G đang ngồi. Tại đây, anh ta dùng đoạn dây điện cạnh tường vòng qua cổ bà G rồi dùng hai tay siết chặt.
Bị siết cổ bất ngờ, bà G giãy giụa. Khoảng 5’ sau, bà lão 76 tuổi ngất xỉu. Thấy bà G, không có phản ứng nữa, Lực thả lỏng dây điện ra, bế bà họ vào trong giường ngủ của mình. Tại đây, y đã xâm hại bà họ đã ngoài 70 tuổi của mình. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, “yêu râu xanh” mặc đồ lại cho nạn nhân.
Sau hành vi đồi bại trên, Lực tiếp tục nảy sinh ý định giết chết bà họ nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Tài liệu điều tra thể hiện, Lực bế bà G ra giếng nước của gia đình. Đến nơi, Lực bế nạn nhân đang bất tỉnh nhân sự qua thành giếng rồi thả xuống. Chạm xuống làn nước, nạn nhân tỉnh lại hô: “Ối giời ơi, ối giời ơi”. Nghe tiếng kêu yếu ớt của bà G, Lực chẳng những không thức tỉnh mà còn tiếp tục có những hành vi tàn ác với chính người thân.
Theo đó, Lực lấy gạch, thớt gỗ gần đó ném xuống giếng nhằm mục đích giết chết bà G. Chỉ đến khi không nghe thấy tiếng động phát ra dưới giếng nữa Lực mới dừng tay. Sau đó, hung thủ vào nhà lấy khăn, dép của nạn nhân ném sang bãi đất trống của nhà hàng xóm.
Ngày đền tội của gã cháu “trời đánh”
Theo cáo trạng, trưa 3/12/2016, chị Nguyễn Thị Loan và chị Nguyễn Thị Roan (con gái bà G) đi làm về. Gọi mẹ mãi mà không thấy, hai người phụ nữ trên vội vàng đi tìm. Sau một hồi tìm mãi không thấy, họ liền nhờ người thân, hàng xóm cùng đi tìm giúp.
Đến khoảng 18h cùng ngày, anh Nguyễn Quán Hiệp – người cùng thôn cùng một số người dân khác phát hiện bà G nằm bất động dưới đáy giếng nhà Nguyễn Viết Lực. Anh Hiệp đã cùng mọi người dùng dây thừng đưa bà G lên bờ thì phát hiện bà lão 76 tuổi đã tử vong, trên cổ vẫn còn đoạn dây điện. Do đó, họ đã trình báo Công an.
Về phía Lực, sau khi hiếp dâm, giết bà G xong, hung thủ sang nhà hàng xóm nhờ chở ra đường lớn để đón xe đi Mỹ Đình. Trên đường đi, Lực vay người này 200 nghìn đồng. Đến 15h cùng ngày, Lực đến một quán karaoke gần khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) hát. Tại đây, Lực đã gọi thêm bạn tên Nông Hoàng Tuấn đến góp vui.
Được 30 phút, Lực mượn xe của anh Tuấn đi gặp bạn. Khi đến phố Hoàng Hoa Thám, Lực bị ngã xe. Thấy xe hỏng, anh ta bỏ lại hiện trường, bắt xe ôm vào 1 bệnh viện gặp bạn là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1992). Gặp nhau, Lực hỏi vay anh Dũng 300 nghìn đồng. Có được số tiền trên, Lực bỏ trốn, sống lang thang nhiều tỉnh miền Nam, Tây Nguyên. Đến ngày 2/8/2017 – 8 tháng sau khi gây án, Lực quay ra miền Bắc, đặt chân đến tỉnh Bắc Giang thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ bắt theo lệnh truy nã.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lực tử hình về 2 tội danh đã truy tố.
VietBF © sưu tập