Khoảng hơn 20 xác ngựa hoang được phát hiện nằm rải rác dọc theo 100 mét một hồ bơi lội được gọi là Deep Hole trong tình trạng phân hủy cách khu vực xa xôi Santa Teresa 20km. Khu vực này đã đạt mức nhiệt độ cao kỷ lục trong 12 ngày trên 42 độ C và hồ nước đã cạn kiệt.

Xác ngựa hoang chết hàng loạt gần Santa Teresa (Ảnh: Facebook/Ralph Turner)
Nghệ sỹ Arrernte và một số người khác đã tình cờ bắt gặp cảnh tượng nghiệt ngã này vào tuần trước, khi họ tới địa điểm này để đánh giá xem hiện tượng “sóng nhiệt” đã ảnh hưởng như thế nào tới mực nước của hồ bơi. Anh cho biết đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, và nói rằng có thể những con ngựa tội nghiệp này đã chết vì trời nóng từ ngày này qua ngày khác.
“Những con ngựa hoang đã tới khu vực để tìm nước uống tại nguồn nước thường có của chúng, nhưng hồ không có nước, và về cơ bản chúng cũng không còn nơi nào khác để đi”, theo bà Rohan Smythi, cố vấn truyền thông vùng Santa Teresa.
VietBF © sưu tầm