Thời tiết ở Chicago đang ở nhiệt độ rất thấp, lạnh cắt da cắt thịt. Chính quyền thành phố đang dốc toàn lực "truy quét" người vô gia cư. Thời tiết lạnh như thế này, người vô gia cư là khổ nhất.

Năm nay lạnh cắt da ở Chicago với nhiệt độ lạnh hơn cả Bắc Cực. Chính quyền Chicago đã vận động với tất cả mọi nơi để đủ chỗ cho người vô gia cư tá túc.
Bắt đầu từ tuần qua, vào mỗi chiều sẽ có 2 chuyến xe buýt chạy dọc theo từng con phố để "bắt" người vô gia cư đang nằm ngoài đường lên xe chở về nơi sưởi ấm. Chính phủ Mỹ cấm bạn không được chết lạnh ngoài đường - trên xe buýt đã có sẵn y tá và bác sĩ túc trực cùng với mền ấm và thức ăn nhẹ.
Hiện nay rất nhiều nhà thờ Công Giáo, Tinh Lành, Thư Viện, Trường Học... đang mở cửa đón những người muốn tới sưởi ấm, tá túc tạm thời.
Nếu ai không thể tới khu tá túc thì gọi cho Lyft hoàn toàn miễn phí. Chiều hôm nay thành phố Chicago sẽ tăng cường 5 xe buýt tới đón người vô gia cư, đồng thời mở cửa thêm 500 khu vực tá túc.
Chính quyền T.P Chicago sẽ gửi nhân viên thành phố, cảnh sát đi "truy quét" người vô gia cư đem về nơi sưởi ấm - đồng thời vì không đủ nhân lực, Thành phố kêu gọi người dân làm "tình báo nhân dân", nếu thấy ai ngủ ngoài đường trong lúc này thì gọi ngay cho thành phố bất cứ số điện thoại nào trong giờ làm việc hoặc số khẩn cấp sau giờ làm việc thì sẽ có "lực lượng" tới "hốt" người đó về nơi an toàn.
Đây là địa chỉ nơi tá túc tạm thời:
https://www.homelessshelterdirectory...in/…/city.cgi…