Trước đó cụ ông bị một thanh niên chửi bới và đe doạ. Không ngờ sau đó sự việc này xảy ra thật. Đúng mùng 1 tết, nhà cụ ông 80 tuổi bị đổ dầu nhớt trộn mắm tôm.

Rạng sáng ngày 1 tết từ 2h30’-4h00’ trong khi gđ cùng thôn xóm đang vui vẻ đón năm mới thì có kẻ đã lợi dụng đêm tối đổ dầu nhớt trộn mắm tôm vào cửa xếp nhà cụ ông tại số nhà 886-khu 8b- thị trấn phố ràng-Huyện bảo yên-tỉnh Lào cai.
trước đó 17/01/2018 có xe đầu kéo chở sắn do lái xe uống rượu say điều khiển đã gây tai nạn lật xe ,khiến số lượng lớn củ sắn tươi đổ vào cửa xếp nhà cụ ông làm hỏng cửa sắt và 1 người đi xe mô tô ngược chiều ,bị sắn đổ ép chui qua cửa xếp.
Sau khi tai nạn sảy ra, cơ quan công an huyện bảo yên đã lập biên bản sự việc ,cho các bên thỏa thuận bồi thường thiệt hại .chủ xe đã nhất trí thay cửa xếp bị hỏng ,mọi việc tưởng như đã xong.Nhưng vài ngày sau có 1 đối tượng khoảng dưới 25 tuổi đến nhà cụ ông tự xưng là cháu chủ xe ô tô tai nạn,nói rất hỗn Láo,xấc xược “ chỉ đền 70% giá trị thiệt hại “khi cụ ông không đồng ý, nó chửi cụ luôn và đe dọa “ mày sẽ biết tay tao,tao sẽ cho cửa nhà mày đầy mắm tôm trộn dầu nhớt thải ,hãy chờ mà nhận”.
Và rồi nó làm thật - nó chọn đúng ngày 1 tết cổ truyền trộn mắm tôm với nhớt thải đổ đầy cửa nhà cụ ông.( đối tượng này là người bảo yên,xin không nêu tên ở đây, phần này dành cho cơ quan công an giải quyết )