Sau khi cái chết do treo cổ của hai đứa nhỏ, gồm một bé trai 8 tuổi và bé gái 4 tuổi, khiến các công tố viên ở Pennsylvania đã điều tra, và truy tố bà mẹ của hai con nhỏ này về tội sát nhân, khi được tìm thấy chết do treo cổ bằng dây dắt chó ở căn phòng hầm tại căn nhà của gia đình.

Bà Lisa Snyder, 36 tuổi. (Hình: Berks County Jail)
Cảnh sát trước đây báo cáo hai đứa con của bà Lisa Snyder, 36 tuổi, là Conner và Brinley, được tìm thấy chết do treo cổ bằng dây dắt chó ở căn phòng hầm tại căn nhà của gia đình ở thành phố Albany Township hôm 23 Tháng Chín, theo bản tin Fox News.
Bà Snyder nói với nhân viên tổng đài 911 rằng đứa con trai Conner tự tử vì bị bắt nạt ở trường và giết đứa em gái Brinley vì “không muốn đi một mình.”
Nhân viên công lực đến bắt giữ bà Snyder tại nhà hôm Thứ Hai.
Biện Lý John Adams nói với đài truyền hình Fox 32 trong một cuộc họp báo: “Đây là một vụ án ghê rợn và bi thảm.”

Conner Snyder (trái), 8 tuổi, và Brinley, 4 tuổi, bị mẹ giết bằng cách treo cổ. (Hình: Twitter)
Bà Snyder cũng bị truy tố tội gây nguy hại cho trẻ nhỏ và làm tình với một con chó, theo tờ báo địa phương Allentown Morning Call.
Tờ báo tường thuật Biện Lý Adams nói với giới truyền thông: “Các đứa bé 8 tuổi thường không tự tử, theo sự hiểu biết của tôi, do vậy ngay từ đầu chúng tôi đã có sự nghi ngờ.”
Ông Adams cho biết sau khi gọi 911, bà Snyder không hề trở xuống căn phòng hầm nơi các nhân viên cấp cứu đang tìm cách cứu sống hai đứa con của bà khi đó.

Căn nhà ở Albany Township, Pennsylvania, nơi xảy ra vụ mẹ treo cổ hai con. (Hình: Google Maps)
Tờ báo Allentown Morning Call, trích dẫn hồ sơ truy tố, cho biết giới hữu trách thấy cái chết của hai đứa nhỏ xảy ra một ngày sau khi bà Snyder tìm kiếm tin tức về treo cổ trên Google và vào một trang web có chỉ dẫn chi tiết về cách treo cổ.
Tờ báo cũng cho hay trong ít tuần trước khi xảy ra vụ hai đứa nhỏ chết vì bị treo cổ, bà Snyder cũng đã gửi ít nhất là ba tấm hình đang làm tình với một con chó, cho một người không được nêu tên trong hồ sơ truy tố.
Hồ sơ ở tòa nói hai đứa nhỏ bị treo cổ bằng cùng sợi dây cột trên xà ngang của trần nhà, cách nhau chưa tới 3 foot, dưới chân chúng là hai cái ghế bị đạp lăn ra.
Sợi dây dắt chó này được mua vào buổi sáng hôm đó, theo hồ sơ truy tố.
Đài truyền hình Fox 32 nói giới hữu trách báo cáo rằng một người sống trong căn nhà của bà Snyder nói đứa con trai Conner không hề có ý tự tử hay bị bắt nạt ở trường.
Các nhân viên điều tra cũng nói với nhiều nhân viên trường học, thành viên gia đình cùng bạn học của nạn nhân và không thấy có chứng cớ gì là từng xảy ra việc bắt nạt. (V.Giang)