21/06/2020
Tin từ Tbilisi, Georgia – Vào hôm thứ Bảy (20 tháng 6), hàng ngàn người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Tbilisi của Georgia nhằm phản đối chính phủ và Nga; một năm sau khi diễn ra cuộc biểu tình chống điện Kremlin.
Cuộc biểu tình hôm thứ bảy là cuộc tụ tập lớn đầu tiên ở nước này kể từ khi bùng phát đại dịch coronavirus. Các nhà tổ chức đã in khuôn mặt tổng thống Nga Vladimir Putin lên mốc đánh dấu trên mặt đất nhằm khuyến khích khoảng cách xã hội. Hầu hết những người tham gia đều đeo khẩu trang và phía nhà tổ chức cũng phát nước rửa tay.
Phong trào phản kháng đã nổ ra vào tháng 6 năm ngoái khi một nhà lập pháp Nga được phép ngồi ghế chủ tọa để nói chuyện với quốc hội Georgia, và nói bằng tiếng Nga khi đến thăm Georgia. Đây là một điều nhạy cảm đối với quốc gia đã chống lại Nga 12 năm trước.
Cuộc biểu tình bên ngoài quốc hội vào năm ngoái đã xảy ra xung đột dữ dội, khi cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su chống lại người biểu tình. Hơn 240 người bị thương, trong đó có hơn 30 nhà báo và 80 cảnh sát. Riêng hai người biểu tình bị mất thị lực, bao gồm 1 chàng trai 18 tuổi tên Mako Gomuri. Những người biểu tình đã thổi còi và giơ cao những tấm bảng ghi chữ “Cùng nhau chống lại sự chiếm đóng!” ngụ ý về sự chiếm đóng của Nga tại Georgia, chia hai vùng ly khai South Ossetia và Abkhazia.
Kết thúc cuộc biểu tình, nhóm người biểu tình vẫy các áp phích ghi chữ “Chúng ta sẽ gặp nhau tại cuộc bầu cử” nhằm đề cập đến cuộc bỏ phiếu quốc hội diễn ra vào cuối năm nay