Malcolm MacDonald, 45 tuổi, đã được các bác sĩ nuôi cấy dương vật thứ hai trên cánh tay của ông, để chờ đợt phẫu thuật cuối cùng để chuyển dương vật mới đến đúng vị trí của nó.
Theo The Sun, MacDonald bị nhiễm trùng máu, khiến cho các ngón tay, ngón chân và dương vật của ông bị hoại tử. Vào năm 2014, dương vật của ông đã hỏng hoàn toàn và rụng ra khỏi cơ thể, mặc dù tinh hoàn của Malcolm vẫn còn nguyên vẹn.
Giáo sư David Ralph tại Bệnh viện Đại học Luân Đôn có chuyên môn về tái tạo dương vật đã nuôi cấy dương vật mới từ một mảnh da từ cánh tay trái của MacDonald. Để giúp dương vật cương cứng, ông sử dụng ống bơm hơi bằng bơm tay được gọi là "cương cứng cơ học".
Malcolm MacDonald (Nguồn: Mega Agency)
MacDonald đã có 2 người con và ông không thực sự quá lo lắng về chuyện tình dục. Dẫu vậy, ông khá là thích thú với việc này và thậm chí còn đặt tên cho dương vật mới của ông là "Jimmy".
Mặc dù đã sẵn sàng để thực hiện cuộc phẫu thuật đưa dương vật vào đúng vị trí của nó vào vùng háng, nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến ca phẫu thuật bị trì hoãn.
Vị trí cấy dương vật mới (Nguồn: Mega Agency)
Hoàng Mai theo Fox News