11/16
Tin từ Charektar, Azerbaijan – Vào hôm thứ Bảy (14 tháng 11), người dân Armenia tại ngôi làng Charektar đã đốt nhà của chính mình trước khi bàn giao khu vực này cho Azerbaijan. Đây là thỏa thuận hòa bình do Nga làm trung gian sau sáu tuần xung đột giữa các lực lượng dân tộc Armenia và quân đội Azerbaijan trên vùng đất Nagorno-Karabakh và các khu vực xung quanh.
Anh Arsen, một người Armenia tham gia cuộc chiến đấu với quân đội Azerbaijan đã đốt nhà của mình. Charektar là một ngôi làng nhỏ ở huyện Kalbajar của Azerbaijan, giáp với Nagorno-Karaba. Anh cho biết mình và những người khác sẽ không để lại bất cứ thứ gì cho Azerbaijan.
Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là một phần lãnh thổ của Azerbaijan, nhưng đã bị người Armenia kiểm soát kể từ cuộc xung đột tranh chấp khu vực này vào những năm 1990s. Vào hôm Chủ nhật (15/11), Azerbaijan sẽ quay lại và giành lại quyền kiểm soát khu vực.
Các phóng viên Reuters đã chứng kiến sáu ngôi nhà đã bị đốt ở làng Charektar vào hôm thứ Bảy. Một người đàn ông không tiết lộ tên đã cho biết người Armenia đang di tản nhiều thứ nhất có thể, bao gồm bia mộ của người thân họ.
Hôm thứ Bảy, một số người dân Armenia đã đến thăm khu vực này và đây có thể là lần cuối cùng họ được tới đây. Một phụ nữ đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh những ngôi nhà bị thiêu rụi. Anh Arsen và vợ dự định cùng 4 đứa con của họ đến Armenia và thuê một căn nhà ở đó để sinh sống. Khi được hỏi tại sao anh và những người dân làng khác phải di tản, anh cho biết mọi người đều sợ Azerbaijan sẽ giết họ.