Câu chuyện tướng số chỉ là một hình thức tâm linh chứ chẳng thể nói trước được tương lai nên việc lựa chọn tin hay không đều tuỳ thuộc vào mỗi người. Nhiều người nhận định, nếu tình yêu đủ lớn thì dù “thầy” có bảo không hợp thì bản thân cũng tự khắc làm cho hợp.
Mới đây, một cô gái sinh năm 1997 cũng chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình khi “lao đao” trước tướng số. Vì cho rằng tuổi của cả hai không hợp mà bạn trai cô nằng nặc đòi chia tay . Những tưởng anh làm người tin vào tâm linh nhưng hoá ra sự thật lại khác xa tưởng tượng.

Bạn trai đòi chia tay vì không hợp tuổi nhưng lại đi lấy người bằng tuổi mình khiến cô gái tá hoả.
Cụ thể, cô gái cho biết bạn trai sinh năm 1994, tuổi Tuất, trong khi đó cô lại tuổi Sửu 1997. Luận về tưởng số, tuổi của cả hai không hợp nhau vì thuộc nhóm tứ hành xung, khó có thể tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên bất chấp những điều đó, cô vẫn chấp nhận lựa chọn ở bên anh.
Cả hai yêu nhau từ khi còn học đại học tới lúc đi làm, cùng trải qua 4 năm mặn nồng. “Ấy thế mà sau khi đi làm thì anh thay đổi 180 độ, bắt đầu ít quan tâm đến mình và liên tục khó chịu khi mình hỏi han. Và rồi vào 1 ngày đẹp trời, anh đề nghị chia tay , lý do anh đưa ra là tuổi 2 đứa không hợp” , cô gái chia sẻ.
Thuận theo ý người yêu vì tuổi tác cũng không thể thay đổi, cô chấp nhận chia tay . Cô tâm sự: “Khóc lóc buồn tủi mấy tuần trời, cứ nghĩ đến kỉ niệm 2 đứa hạnh phúc bên nhau là mình lại chẳng muốn làm gì hết”.
Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau cô lại nghe một tin “sét đánh ngang tai” khi biết anh sắp lấy vợ. Cô vợ sắp cưới của anh lại làm cùng công ty. Điều đáng nói, người này lại bằng tuổi với cô, tức cũng là tuổi Sửu sinh năm 1997. Cô ấm ức: “Vậy mà lúc chia tay anh bảo tứ hành xung nên không hợp tuổi , thế nào anh lại cưới đứa cũng 97 bằng tuổi tôi. Đúng là đàn ông toàn là lươn lẹo, dối trá mà”.
Câu chuyện của cô gái ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy cũng tỏ ra đồng cảm và chia sẻ với cô. Nhiều người cho rằng, khi đã hết yêu rồi thì nói gì cũng là lý do. Trong khi đó, số khác khuyên cô gái không nên buồn vì những người không đáng như vậy.