Cuộc sống hiện tại của Lý Liên Kiệt có quá nhiều thay đổi khiến người hâm mộ võ thuật Trung Quốc vô cùng bất ngờ.
Tờ Sohu Trung Quốc vừa có bài viết với tiêu đề: "Lý Liên Kiệt 57 tuổi luôn ngồi thiền trong hang, đôi mắt trống rỗng, biểu hiện của ông là sự cô đơn với cơ thể tiều tụy".
Theo đó, vài ngày trước, một số cư dân mạng đã tiết lộ về cuộc sống hiện tại của Lý Liên Kiệt. Sự thay đổi quá lớn của "siêu sao kungfu" năm xưa đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Lý Liên Kiệt là một triệu phú với khối tài sản rất lớn lên tới hàng trăm triệu USD. Thế nhưng, thời gian gần đây, ông đã bỏ cuộc sống giàu sang, thường xuyên sống trong cảnh cô đơn. Ông hàng ngày thường ngồi thiền ở trong một hang động nhỏ, tựa vào bức tường đá, rồi ngồi trầm tư ở đó cả ngày liền.
Địa điểm mà Lý Liên Kiệt chọn để ngồi thiền là nơi ít người lui tới thuộc khu vực núi Ngũ Đài Sơn. Ông thường mang theo một chiếc đèn pin, đó là nguồn ánh sáng duy nhất trong hang động mờ mịt. Một số cư dân mạng tỏ ra sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng Lý Liên Kiệt ngồi trong hang với gương mặt hốc hác, già nua, quần áo luộm thuộm bám đầy bụi bẩn.
Trong một lần tiếp xúc với cư dân mạng cách đây không lâu, chính Lý Liên Kiệt cũng trải lòng rằng ông không còn màng tới cuộc sống giàu sang mà chỉ tập trung vào thiền định. Mỗi khi rảnh rỗi, ngoài vùi mình trong hang động thì ông có một thói quen khác đó là lên chùa ở những vùng quê để trò chuyện với các nhà sư.
Sohu cho hay, Lý Liên Kiệt gần như không còn xuất hiện trước công chúng với tư cách là một "ngôi sao". Ông dần khuất bóng và chọn cách sống cuộc đời như một ẩn sĩ. Đáng nói, Lý Liên Kiệt nhất quyết không chịu tới bệnh viện để điều trị căn bệnh cường giáp dù "thừa tiền".
Còn theo trang 163.com thì Lý Liên Kiệt là người có niềm tin đặc biệt. Nhiều năm trước, ông bỏ ra tới 20 triệu tệ để mua một chuỗi hạt. Từ đó tới nay, ông luôn mang chuỗi hạt bên mình và không bao giờ tháo nó ra. Theo suy đoán của cư dân mạng thì chính vì những niềm tin đặc biệt như vậy nên Lý Liên Kiệt mới quyết định ở ẩn, sống như một tu sĩ trong phần còn lại của cuộc đời.
Giờ đây, hình ảnh một "ông vua kungfu" năm xưa chỉ còn là dĩ vãng. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ cảm xúc tiếc nuối bởi ở Trung Quốc hiện nay, chưa một tài năng võ thuật nào đủ tiềm năng để thay thế hình tượng của ông trên màn ảnh.
VietBF @ Sưu tầm