Sự chênh lệch giá bán các loại thực phẩm ở Việt Nam và nước ngoài luôn là chủ đề nhận được rất nhiều quan tâm từ CDM. Đồng tiền và mức sống của mỗi quốc gia là khác nhau. Cho nên chuyện món này ở nước ta rẻ bèo nhưng sang nước ngoài lại “đắt xắt ra miếng” cũng không có gì lạ.
Mới đây, một người Việt đang sống tại Hàn Quốc đã đăng clip giải đáp thắc mắc của dân tình: Món gì ở Việt Nam thì rẻ nhưng sang đến Hàn lại chẳng dám mua vì quá đắt? Không đâu khác, đó chính là… trái cây!
Để thực hiện việc so sánh giá cả, nam du học sinh đã chọn đi siêu thị Emart ngay giữa thủ đô Seoul. Ban đầu khi bước chân vô đây, đập vào mắt anh chính là sự xuất hiện của lọ gia vị phở Việt trên một kệ hàng.
Tiến tới quầy trái cây, anh chàng tiết lộ mức giá “gây sốc” của một số loại nổi bật. Đầu tiên, anh khẳng định 1 trái dưa hấu bán ở siêu thị Hàn trị giá gần bằng… nửa ngày lương ở đây. Tiếp theo, 6 trái chuối sẽ bằng gần 5000 won (xấp xỉ 100k tiền Việt).
Cuối cùng, loại quả mà anh thấy đắt đỏ nhất chính là xoài. Với giá gần 9000 won (gần 180k), mọi người sẽ mua được đúng… 2 trái xoài ở Hàn.
Hơn nữa, chúng còn được đóng gói khá sang trọng trong một chiếc hộp. Để dễ so sánh hơn, chàng trai cho biết chỉ cần 8000 won đã mua được tới 30 quả trứng ở Hàn.