Đến thời điểm bây giờ. Đa số các ngôi trường đều được xây dựng khang trang, hiện đại, học sinh được học ở nhà tầng, ngồi bàn ghế rộng rãi, lớp nào xịn hơn thì. Còn có cả điều hòa, TV và nhiều trang thiết bị hiện dại khác.
Thế nhưng cách đây chỉ chục năm thôi, các anh chị 8x, 9x học tập trong điều kiện thiếu thốn hơn nhiều, lớp học là những ngôi nhà cấp 4, bàn học cũng chẳng được bằng phẳng như bây giờ, 4, 5 bạn ngồi chung một bàn.
Mới đây, những hình ảnh về lớp học ngày xưa được chia sẻ khiến cư dân mạng thích thú. Có thể không được khang trang như bây giờ nhưng nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm thuở cắp sách tới trường.
Rất nhiều người để lại bình luận, hoài niệm khi nhìn thấy bộ ảnh:
‘Nhìn ảnh nhớ thế nhở!'
‘Hồi lớp 1, 2 mình cũng học như thế'.
‘Năm mẫu giáo hoc giống vậy nè, gió thổi mấy tấm ván rung rinh vui lắm'
Số khác dù không được học tại những ngôi trường như vậy, nhưng vẫn đã được nghe qua lời kể cho mẹ và các thầy cô:
‘Cô giáo dạy Tiếng Anh mình kể lớp cô ngày xưa còn không có cửa sổ, mỗi lần mưa tới là cả lớp kéo về 1 phía lớp để không bị mưa hắt! Mỗi câu chuyện cô kể đều rất hay và chân thực khiến mình nhớ mãi, cũng 3,4 năm rồi'.
‘Má tui kể ngày xưa cái cửa sổ nó ở gần dưới đất chứ không có cao như giờ để học sinh khỏi ngã nghe ngộ lắm luôn, xong má kể tiếp hồi kia chú đó láo láo má đạp văng ra khỏi cửa sổ'.
‘Các bác các cô 7x thì khổ hơn thế này, thời mình 8x rồi tới 9x thì hầu như là vầy, 1 số nơi nông thôn thì nhà đắp đất. Kẻng ra chơi là quả bom to bằng 2 người lớn'.