Quang Lê hé lộ nơi làm việc tại Mỹ khi còn nghèo khó, nhận 4 đô 1 giờ. Anh nói "Dù đi học nhưng tôi vẫn làm thêm nghề bán bánh để có tiền mua ô tô. Tôi làm được có 4 đô một giờ, tháng lương đầu tiên được có 82 đô".
Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại quá trình sinh hoạt, làm việc của anh tại Mỹ.
Mở đầu clip là cảnh Quang Lê diện đồ trịnh trọng đi dự một buổi tiệc quyên góp của trung tâm Thúy Nga. Tại đây, anh gặp lại nhiều bạn bè đồng nghiệp tại hải ngoại sau hơn một năm xa cách như Thanh Tuyền, Đan Nguyên, Cường Ngô…

Quang Lê cùng bạn bè dự tiệc
Đi cùng với Quang Lê còn có người tình tin đồn Hà Thanh Xuân. Sau khi thưởng thức những món thịnh soạn tại buổi tiệc, Quang Lê cũng lên góp vui, trình diễn một vài ca khúc.
Nhờ sự góp mặt của Quang Lê và một số nghệ sĩ hải ngoại, buổi tiệc đã quyên góp được 400 ngàn đô để gửi về Việt Nam hỗ trợ chống dịch. Số tiền này đến từ các mạnh thường quân, giới kinh doanh, doanh nhân người Việt tại Mỹ.
Sau khi tham dự buổi tiệc, Quang Lê cùng Hà Thanh Xuân và Đan Nguyên tới một quán chè để hàn huyên, trò chuyện. Vì đã lâu không gặp nhau nên ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, hào hứng, nô đùa.
Quang Lê cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn tình ái với Hà Thanh Xuân và khẳng định cả hai chỉ là anh em thân thiết.
Hôm sau, Quang Lê tiếp tục đưa khán giả đi tham quan khu vườn nhà mình tại Mỹ, với diện tích khá rộng lớn và trồng nhiều loại cây ăn quả như lựu, bưởi, thanh trà, nhãn, khế, dừa… cùng nhiều loại hoa như dâm bụt, hồng, sứ…

Quang Lê trong tiệc đầy tháng của cháu
Đặc biệt, trong vườn nhà Quang Lê còn có một loại cây khá đắt tiền là vạn liên tùng. Anh nói: "Tôi nghe đồn cây này đắt tiền lắm nên khi mua căn nhà này về không chặt nó đi mà giữ lại. Giờ thì nó đã mọc cao vút. Trong vườn nhà tôi còn trồng cả tre cho đỡ nhớ quê".
Quang Lê còn cao hứng định leo cây dừa như hồi bé nhưng bị ngăn lại vì đã quá béo.
Tối đến, Quang Lê tự lái xe chở mọi người trong nhà đi ăn. Đây cũng là lần hiếm hoi Quang Lê tự lái xe sau nhiều năm, nên tỏ ra khá lo lắng. Anh nói:
"Từ hồi đi diễn và về Việt Nam thì tôi không lái xe mà có người đưa đón, nhưng hồi xưa đi học, đi làm ở Mỹ tôi vẫn thường tự lái xe. Rất nhiều năm rồi tôi mới lái xe, không biết có bị lụn nghề không.

Ngồi tự lái xe và nghe nhạc như thế này, tôi cảm giác như được trở lại thời học sinh. Tôi cũng cho mọi người thấy một nhà hàng Tây Ban Nha là tuổi thơ của tôi, nơi tôi thường xuyên ghé thăm ngày bé".
Tiếp đó, Quang Lê hé lộ với khán giả một nhà hàng khác, nơi anh làm việc hồi còn trẻ. Anh nói: "Mọi người nhìn đối diện bên kia sẽ thấy một nhà hàng bán bánh mì.

Nhà hàng nơi Quang Lê từng làm
Đó cũng là nơi tôi làm việc khi còn nghèo khó, chưa đi hát, chính xác là đang đi học lớp 11. Dù đi học nhưng tôi vẫn làm thêm nghề bán bánh để có tiền mua ô tô. Tôi làm được có 4 đô một giờ, tháng lương đầu tiên được có 82 đô".
VietBF@ sưu tập