Khi nàng dâu mới về ra mắt. Gia đình đằng trai thường 'thử thách' sự khéo léo của nàng bằng việc nấu cỗ hoặc rửa mâm bát. Tình huống này gây ra không ít áp lực cho các cô gái, bởi xoay quanh những chồng bát đĩa ấy lại chính là cách nhìn nhận, đối xử của nhà chồng với nàng dâu tương lai.
Mới đây, một cô gái đã chia sẻ tình huống ra mắt gia đình bạn trai như 'một cú sốc tâm lý đầu đời'.
Cụ thể, sau hơn 1 năm quen biết, nhận thấy cả hai có thể tiến xa hơn, cô quyết định về nhà bạn trai gặp gỡ phụ huynh. Thế nhưng vừa tới nơi, chưa kịp chào hỏi, người yêu đã sai cô quét nhà, còn mình thì cầm điện thoại chơi trong phòng.
Khi bố mẹ chồng tương lai đi chợ về, anh chàng lại tiếp tục sai cô gái xuống chuẩn bị mâm bát. 'Tưởng chuẩn bị mâm bát thôi, ai ngờ xuống thì mẹ người yêu còn nhờ nào là chiên trứng, trông nồi rau, pha nước chấm,… và tiện rửa mấy cái bát cũ nữa. Xong hết thì mới:
- Cháu lấy giúp cô bát đũa nhé.
Mình chuẩn bị hết xong rồi thì mẹ người yêu lại nói:
- Cháu nhớ tráng nước sôi nhé, cho sạch ấy mà.
Tráng xong đặt vào thì mẹ người yêu cũng bỏ đĩa đồ ăn lên, xong mình phải tự bê lên, thì được người yêu xuống giúp gọi là… bê cái nồi cơm lên sau.
Trong lúc ăn thì mình còn phải gỡ xương cá cho cả người yêu, cho cả bố người yêu ăn do mẹ người yêu nhờ, chả nhẽ từ chối. Ăn xong, chưa kịp thở thì:
- Em mang mâm bát này xuống rửa, anh lên pha nước cho bố.
Mình cũng nghe theo, mang xuống, đổ rác, thức ăn thừa bỏ tủ lạnh xong đứng rửa, rửa xong thì mới được nghỉ ngơi chút'.
Sau liên hoàn công việc, tưởng sẽ có thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện với bố mẹ người yêu thì họ không tiếp chuyện mà chỉ nói một câu tỉnh bơ: 'Cháu ngồi chơi nói chuyện, cô chú lên nhà nghỉ chút nhé' trong sự ngỡ ngàng của cô gái.
Chưa dừng lại ở đó, khi cô đem thắc mắc vì sao mới đến chơi đã phải làm nhiều như vậy, người yêu đáp: 'Dâu họ nhà anh đều phải thế hết, kể cả ra mắt cũng phải làm vậy mà sau này lấy anh thì em cũng phải vậy thôi'.
Lúc này, dường như sức chịu đựng đã tới giới hạn, cô gái chỉ nói ngắn gọn: 'Thế thôi, em không làm dâu nhà anh đâu!' và lấy xe đi về luôn.
Cô thừa nhận bản thân đang cảm thấy sợ hãi sau lần ra mắt này: 'Về đến nhà, mình chưa rep bất kì tin nhắn, chưa nhấc bất kì cuộc gọi nào từ người yêu vì mình vẫn còn đang trong tâm trạng sợ hãi. Một đứa con gái mới vừa ra trường thôi mà đã được test, được demo quả làm dâu như này rồi… có khi thôi, chắc cứ đi làm kiếm tiền chơi chán đi rồi lấy chồng hay không tính sau. Đang yên đang lành bắt người ta làm dâu xong làm đủ thứ việc nhà', cô gái kết luận.
Bài đăng của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Phía dưới phần bình luận, dân tình tỏ vẻ phẫn nộ với thái độ và cách đối xử của anh chàng bạn trai lẫn gia đình đối với cô gái, đồng thời ủng hộ thái độ cương quyết và cứng rắn của cô:
'Có một số gia đình suy nghĩ hay thật. Về sau như nào không biết nhưng giờ con gái vẫn là con người ta, là khách chứ không phải con nhà mình. Nếu cô gái có ý sẽ tự thân xuống giúp những gì làm được, còn cái gì mình cần phải làm để tiếp đãi khách thì vẫn phải làm chứ. Con cháu nhà mình đâu mà sai vặt như đúng rồi ý'.
'Cái suy nghĩ con rể là khách , con dâu là con ở nó cũ quá rồi... Mà ít ra lần đầu gặp con gái nhà người ta cũng phải thiết đãi cho đúng mực chứ ai lại kêu làm việc nhà như thế'.
'Phải khách ra khách chứ, dù là ra mắt đi nữa thì ai lại bắt khách làm việc nhà thay mình như vậy bất lịch sự lắm. Còn thái độ của anh người yêu kia thì gia trưởng quá'...