Gói gọn trong một clip những ca khúc đặc biệt ăn ý của cặp đôi vàng thuở nào. Giờ đây người người, nhà nhà vẫn nghe 2 tiếng hát với sự kết hợp tuyệt vời. Hãy cùng lắng nghe clip dưới.
Phi Nhung - Mạnh Quỳnh
Họ luôn đặt trọn tình cảm của mình vào trong từng tiết mục như thế. Họ đã làm sống lại tân cổ giao duyên, đã làm cho bao nhiêu bà con dưới quê ngày xưa tưởng rằng đó chính là cặp đôi thật ở ngoài. 
Vì họ luôn diễn chân thật đến thế. 
Giờ đây, những tiết mục thu hình trên sân khấu PBN sẽ không còn có thêm một bài hát nào được giới thiệu đôi song ca Phi Nhung - Mạnh Quỳnh nữa, mà toàn bộ đã gói gọn và nằm ở một vị trí nào đó thật trang trọng trong trái tim của mỗi một người khán giả yêu tân cổ giao duyên, yêu cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh.
Cố gắng trấn tĩnh mình bớt buồn, nhưng rồi cuối cùng một câu hát trong bài Ngày Buồn lại bật ra "Bèo hợp rồi tan, hoa nở để phai tàn..."
Thôi thì, buồn vì một mảnh ký ức đẹp, vài ngày nữa thôi, cũng đáng mà...