Trên kênh Youtube Ngũ long du ký đã đăng tải một clip quay lại cảnh nghệ sĩ Thụy Mười cùng nghệ sĩ Phi Điểu về quê thăm mẹ cô. Được biết, mẹ Thụy Mười năm nay đã 93 tuổi, vừa mắc Covid nhưng đã mau chóng vượt qua và khỏe mạnh. Thụy Mười nói: "Má tôi vừa mắc Covid mấy tháng trước nhưng đã khỏi và giờ còn mập lên mấy ký.
Má tôi năm nay 93 tuổi rồi, thêm vài tháng nữa là 94 tuổi, nhìn vẫn khỏe mạnh lắm, bị Covid xong nhìn còn trẻ ra nữa chứ, nhìn như ăn gian mấy tuổi.
Má tôi còn mua một đống dừa để sẵn để uống từ lúc bị Covid tới giờ. Nhưng giờ má cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu hết và phải đeo khẩu trang vào.
Trong clip, mẹ Thụy Mười nhìn vô cùng minh mẫn, lanh lợi, đi lại nhanh nhẹn, nói năng khỏe khoắn, động tác hoạt bát.
Thậm chí, vóc dáng cụ bà vẫn khá đẹp, đứng thẳng lưng, không hề bị còng, điệu cười sang sảng. Điều này khiến nhiều khán giả khá ngạc nhiên và thích thú. Bà còn vui mừng thông báo:
"Gia đình tôi ở đây ai cũng khỏe hết, tôi cũng khỏe. Con Mười nó về thăm mà tôi mừng quá, ngủ không được.
Từ lúc bị bệnh tới giờ tôi chỉ ở nhà, không đi đâu hết, chỉ ra vườn ngồi. Tôi còn sống lâu lắm vì giờ an nhàn, không lo gì hết.
Trước tôi là đứa mồ côi, không có cha mẹ nên cực lắm, một mình đi làm nuôi các con. Cũng may, giờ con cái lớn hết nó lo cho nên không phải lo gì cả. Tôi ở nhà không cần nấu nướng gì, đứa nào có gì ăn thì đem qua cho tôi. Lúc tôi bệnh, chúng nó lo hết.
Tôi sống tới giờ mà vẫn còn khỏe mạnh là quá tốt rồi, không mong chờ gì hơn. Bây giờ tôi có đi lúc nào cũng được, không vướng bận, lo nghĩ gì hết.
Bạn bè tôi giờ ra đi hết rồi, kể cả những người bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn tôi cũng đều không còn một người nào, chỉ mình tôi vẫn sống đến giờ phút này".
Thụy Mười nghe vậy xúc động nói thêm: "Ở tuổi 93 như má tôi bị nhiễm Covid mà khỏe lại được là một điều rất hiếm, chứng tỏ má có phước đức lớn lắm.
Với lại, lúc má bị bệnh, con cái chăm sóc má rất kỹ, mua nước dừa về nấu đường phèn với tỏi, gừng cho má uống mỗi ngày.
Được cái, không khí dưới quê rộng rãi, thoáng mát nên đỡ hơn rất nhiều, không bị ngột ngạt. Cả cuộc đời mẹ tôi đã khổ cực, giờ được con cháu lo lắng là điều đương nhiên".
Nói rồi, Thụy Mười lì xì cho mẹ chút tiền để tiêu vặt.