Chàng trai Cao Thế Tần ó ngoại hình khôi ngô, tính tình hiền lành, lại có bằng thạc sĩ danh giá tại Mỹ. Trong thời gian du học, anh đã có mối tình sâu đậm với một cô bạn gái người Mỹ. Tuy nhiên đã bị gia đình kịch liệt phản đối nên buộc phải chia tay người yêu.
Dưới sức ép của bố mẹ, Thế Tần trở về quê nhà ngay khi hoàn thành việc học. Anh kiếm một công việc ổn định và sống trong căn nhà thuê gần công ty. Dù cuộc sống cũng không đến nỗi nào nhưng Thế Tần luôn cảm thấy có một khoảng trống trong trái tim mình, cứ mãi đắm chìm trong những hồi ức về mối tình dang dở ở phía bên kia bán cầu.
Trong suốt quãng thời gian này, Thế Tần có một đồng nghiệp nữ luôn ở bên cạnh để động viên tinh thần. Cô gái này tên là Tả Lan, nhỏ hơn Thế Tần 2 tuổi.
Tả Lan rất si mê anh đồng nghiệp điển trai nên dùng mọi cách gây sự chú ý với anh, từ mua quà cáp tới chuẩn bị đồ ăn, viết thư bày tỏ tình cảm. Thế Tần cũng cảm động trước tấm lòng của Tả Lan song chưa dám đáp lại vì trong lòng anh vẫn chưa quên hẳn người tình cũ.
Nước chảy mãi rồi đá cũng mòn, sau một năm chinh phục người tình trong mộng, Tả Lan đã chính thức trở thành bạn gái của Thế Tần. Anh còn đưa cô bạn gái mới về ra mắt và ăn cơm chung với gia đình.
Thế nhưng khác hẳn với kỳ vọng ban đầu, mẹ Thế Tần lại tỏ ra không vừa lòng về cô bạn gái mới của con trai.
Bà nói Tả Lan quê ở tỉnh lẻ, ăn mặc lại diêm dúa, tính cách ham chơi, bà không chấp nhận người như vậy làm con dâu.
Không ngờ chỉ vài ngày sau, Tả Lan thông báo với gia đình người yêu mình đã mang thai con của Thế Tần. Tới lúc này, gia đình nhà trai cũng không còn cách nào, mẹ Thế Tần đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" để nhanh chóng bàn bạc chuyện cưới xin cho các con.
Vốn là gia đình có điều kiện kinh tế, bố mẹ chồng đã mua cho Thế Tần, Tả Lan một căn chung cư cao cấp và chiếc xe hơi mới. Tả Lan cũng nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi. Cô được chồng chăm sóc tận tình, một mình anh cơm bưng nước rót, không để vợ bầu phải động tay vào việc nhà.
Một thời gian ngắn sau, Thế Tần có lịch đi công tác 3 ngày theo yêu cầu của công ty. Thương vợ ở nhà một mình, anh cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh nên chưa đầy 2 ngày đã có thể trở về nhà.
Về đến nhà không thấy vợ, Thế Tần cứ tưởng cô đang đi mua sắm nên vào bếp định chuẩn bị bữa tối để gây bất ngờ cho cô. Nào ngờ ngay khi mở tủ bếp, anh đã cảm thấy vô cùng khó hiểu vì phát hiện ở đây có một chai rượu mạnh.
Vừa lúc này, vợ anh cũng đi chơi về, Tả Lan mặc trang phục hở táo bạo, chân đi giày cao gót bước vào, người cô cũng nồng nặc mùi rượu. Lúc này Thế Tần mới tá hỏa hét lên: "Tại sao trong tủ lại có rượu? Em đang mang thai mà đi giày cao gót, uống rượu như vậy là sao?".
Tả Lan im lặng cúi gằm mặt. Dưới sự tra hỏi của Thế Tần cô đành nói ra sự thật. Hóa ra cô không hề mang thai, tất cả chỉ là một màn kịch.
Tả Lan biết rõ mẹ chồng không ưa mình nên đã lên kế hoạch giả vờ mang thai để được lấy Thế Tần, cả giấy tờ xét nghiệm trước đây cũng đều do cô photoshop từ những bức ảnh trên mạng.
Cô không nói với Thế Tần vì lo anh vương vấn người cũ sẽ không chịu đến với cô.
Thế Tần nghe xong tức giận khôn nguôi, anh không thể ngờ Tả Lan lại dùng cách này để ép cưới, thao túng cuộc đời anh.
Cảm thấy không thể tin tưởng vợ được nữa, Thế Tần lập tức đòi đâm đơn ly hôn và cuộc hôn nhân của hai người kết thúc chóng vánh chỉ sau 2 tháng chung sống. Có lẽ cũng chẳng có tình yêu nào tồn tại được lâu dài nếu thiếu đi sự tin tưởng từ cả hai phía.