Một đoạn clip cùng câu chuyện về trải nghiệm khó quên của bản thân khiến ai nấy đều xúc động. Chẳng là khi đang chuẩn bị đi làm thì có một người phụ nữ khuôn mặt khổ cực, chạy tới cầu xin H.K. mua nốt chỗ cam còn lại trong thùng xe. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, người này giọng run run, nghẹn ngào kể:
"Chị lấy tiền vào viện lo cho con, cháu đi làm thợ xây bị ngã giàn giáo. Chồng chị đi làm xe ôm, tối uống rượu say thế là lao vào cột mốc. Chồng thì bị tai nạn, mới chết được 5 tháng, bây giờ con chị nó lại bị…" – Nói đến đây mắt cô rưng rưng ngấn lệ.
Thấy thương trước hoàn cảnh éo le, khổ cực của người bán cam, cô gái đã quyết định mua hết tất cả 4 túi cam còn lại với giá 350.000 đồng.
Đoạn video dài hơn 1 phút nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng với gần một triệu lượt xem. Hàng trăm bình luận cảm động trước hành động đẹp của cô gái trẻ và thương thay cho số phận khổ cực của người phụ nữ đang phải gồng gánh cả gia đình.
Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít sự hoài nghi về cô bán cam này, họ cho rằng đây có lẽ là một màn lừa đảo, lợi dụng lòng thương hại.
Trước loạt ý kiến tiêu cực, H.K. chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Mọi người bảo không biết chị nói đúng hay không nhưng mình tin không ai mang con ra để kiếm tiền như vậy, Cho đi để nhận lại mà. Mong hai mẹ con bình an".