Trong đoạn livestream của trung tâm Thúy Nga. Danh ca Giao Linh đã tâm sự về lần đầu gặp gỡ và một điều ít ai biết về ca sĩ Phi Nhung. Cô nói:
"Phi Nhung có một tinh thần học hỏi đáng nể lắm. Lúc tôi mới biết Phi Nhung, con còn chưa biết nhạc lý, chồng tôi còn phải gửi Phi Nhung sang nhạc sĩ Nhật Ngân để học.
Phi Nhung lúc đó đáng thương lắm, đi hát rồi nhưng vẫn gọi điện hỏi tôi: "Mẹ ơi, bài này mẹ hát tông gì vậy để con hát theo". Cứ thế, bài nào Phi Nhung cũng hỏi tôi để biết tông. Phi Nhung lấy tông của tôi, hát lên một tông nữa là thành tông của con. Thành ra, Phi Nhung chuyên dòng nhạc Giao Linh hát.
Một hôm, tôi bảo Phi Nhung: "Con à, con chính thức đi hát, là ca sĩ chuyên nghiệp rồi thì nghe mẹ, đi học nhạc đi con. Mình không cần học thật nhiều nhưng phải học được căn bản để biết hát.
Ít ra mình nhìn vào bản nhạc phải biết nó ổng tông nào, nhạc sĩ bảo hát tông nào thì mình hát, chứ không thể lên sân khấu lại bảo với nhạc sĩ đợi tôi chút, tôi gọi cho mẹ tôi hỏi xem mẹ tôi hát tông gì để nâng lên. Nhưng thế kỳ lắm con".
Thế là chồng tôi giới thiệu Phi Nhung sang nhạc sĩ Nhật Ngân để học nhạc. Từ đó, Phi Nhung học nhanh vô cùng, cái gì cũng biết và tự nhìn bản nhạc để hát được luôn, không cần phải hỏi tôi nữa.
Kể cả về cổ nhạc, ban đầu là Mạnh Quỳnh chỉ Phi Nhung hát, nhưng có những tiết mục Phi Nhung không hát chung với Mạnh Quỳnh nhưng vẫn tự học để tự hát, không cần có Mạnh Quỳnh. Phi Nhung rất ham học hỏi.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi và Phi Nhung đã quý nhau như mẹ con. Phi Nhung có một lối nói chuyện rất giản dị, dễ thương. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có cảm tình với Phi Nhung.
Hồi đó, tôi còn ở San Jose, còn Phi Nhung ở Westminster. Tôi còn bảo Phi Nhung: "Bao giờ lên San Jose hát thì ở nhà cô nha con. Cô thấy con tự vào nghề, kiếm sống từng bước làm cô nhớ về hồi nhỏ của cô nên thương lắm".
Phi Nhung ban đầu được Trizzie Phương Trinh đỡ đầu nhưng trong cuộc đời lại gặp rất nhiều quý nhân khác".
Tiếp đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng nói về Phi Nhung: "Bao lần hát chung, Phi Nhung với tôi đều gây lộn, thề không hát chung nữa nhưng cuối cùng vẫn trở về với nhau.
Thậm chí, có những lần tôi và Phi Nhung cãi nhau, gây lộn tới mức kéo nhau lên cả Facebook nói. Hồi đó tôi mới dùng Facebook, còn lên nói tầm bậy tầm bạ, bị khán giả chửi quá trời, bảo "Sao Mạnh Quỳnh lại nói Phi Nhung như vậy".
Lúc ấy tôi tức lắm, đi nhậu này nhậu nọ về, nghĩ mình là đàn ông mà bị khán giả nói thế thì tức. Nhưng sau này nghĩ lại mới thấy do khán giả thương mình nên mới nói thế. Tôi cũng thương Phi Nhung nhiều hơn.
Nhờ như vậy nên tôi và Phi Nhung mới thành tri kỷ suốt hai mấy năm trời. Chúng tôi gây lộn có chút xíu rồi lại thương nhau".