Phán quyết của tòa án Nga được công bố vào ngày 10/11/2021 nhưng mới chỉ được báo giới chú ý tới từ giữa tháng 12 vừa qua.
Kể từ khi các lực lượng Nga lần đầu tiên vượt qua biên giới vào mùa Xuân năm 2014, cuộc chiến không khai báo của Moscow ở miền Đông Ukraine là bí mật luôn được giữ kín.
Thế nhưng, trong một diễn biến bất ngờ gần đây, một tòa án Nga đã vô tình cung cấp thêm thông tin xác nhận chính thức về sự tham gia của Quân đội Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra.
Những chi tiết mới về cuộc chiến ở Ukraine xuất hiện trong phán quyết hồi đầu tháng 11 của một tòa án ở Rostov, thành phố phía Nam nước Nga gần biên giới với Ukraine, nơi từng đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho chiến dịch quân sự của Moscow suốt 8 năm qua.
Các tài liệu chính thức của tòa án nói trên liên quan đến một vụ nhận hối lộ của V. H. Zabaluyev - người quản lý một công ty địa phương chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho các binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ phía bên kia biên giới ở miền Đông Ukraine.
Phán quyết được công bố vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 nhưng mới chỉ được báo giới chú ý vào giữa tháng 12. Zabaluyev chịu trách nhiệm giám sát việc thu mua và bàn giao thực phẩm cho “các đơn vị quân đội thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga" được triển khai tại hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng do Điện Kremlin hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.
Phán quyết cũng đã nêu ra những thông tin khá chi tiết về những lần giao hàng này, dường như diễn ra hai tuần một lần trong một khoảng thời gian kéo dài từ 2018 - 2019. Theo giấy tờ của tòa án, đoàn xe lên tới 70 chiếc xe tải đã chở hàng loạt lương thực từ vùng Rostov cho các binh sĩ Nga đóng quân ở phía đông Ukraine.
Số tiền và khối lượng hàng hóa được nêu trong các tài liệu chính thức của tòa án cho thấy sự hiện diện của Quân đội Nga ở miền Đông Ukraine lên tới hàng chục nghìn người. Các tài xế được cho là đã nhận được mức lương khá cao do “độ phức tạp và nguy hiểm của tuyến đường”.
Khi tin tức về bản án buộc tội bắt đầu lan truyền trực tuyến, các quan chức ở Rostov đã vội vàng xóa tài liệu khỏi trang web chính thức của tòa án dù vẫn có thể xem ở định dạng lưu trữ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cố gắng hạ thấp vụ bê bối bằng cách nhấn mạnh rằng tất cả “là do lỗi của con người”.
Ông nói với các phóng viên: “Có lẽ chúng ta đang nói về một lầm lẫn của người viết văn bản vì điều đó là không thể. Không có lực lượng vũ trang nào của Liên bang Nga trên lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng”.
VietBF @ Sưu tầm