Trong chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh. Lý Nhã Kỳ đã tâm sự về thói quen ăn uống của cô: "Các khách mời đến với chương trình của tôi đều bất ngờ khi tôi đãi họ những món ăn đẹp mắt. Tôi có một tính khác người. Người ta ăn chỉ cần chất lượng còn tôi đòi hỏi cao cả về thẩm mỹ.
Nếu tôi ăn một món ăn dù rất ngon nhưng trưng bày không đẹp cũng khiến tôi có cảm giác bị giảm độ ngon lại. Vì thế, tôi có một đầu bếp và người cắm hoa riêng. Mỗi ngày, họ phải nghĩ ra những kiểu cắm hoa mới thật đẹp rồi mới làm món ăn.
Được cái, tôi biết nhập ra tùy tục, đi ra ngoài người ta ăn gì tôi ăn đó, không kén chọn. Mỗi khi đi công tác thì tôi dẫn theo đầu bếp và người cắm hoa riêng. Ngoài nấu ăn và cắm hoa, họ còn giúp tôi bớt cô đơn vì tôi sợ cảm giác đó.
Tôi được chăm sóc quen rồi nên lúc nào cũng phải có một ekip hùng hậu đi cùng".
Khách mời của chương trình tuần này là ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Về khách mời này, Lý Nhã Kỳ chia sẻ:
"Tôi và Hồ Quang Hiếu chơi với nhau cũng mới thôi nên còn nhiều điều chưa hiểu rõ về nhau. Tuy nhiên, tôi rất thích chơi với những người trẻ tuổi hơn như Hiếu.
Tôi còn có cả bạn sinh năm 1998, 1999 và thậm chí là cả 2000. Tôi có khả năng hội nhập, thích ứng tốt nên đừng ai nói về tuổi tác với tôi, ai tôi cũng chơi được hết.
Gần đây, Hồ Quang Hiếu còn gửi email hai bài hát mới cho tôi, tôi nghe thấy khá hay nên muốn mời Hiếu tới đây để tâm sự".
Hồ Quang Hiếu nghe vậy cũng nói thêm: "Thời gian vừa rồi, mọi người thấy tôi nổi bật trên Tiktok. Đơn giản vì dịch bệnh tôi không làm gì nên quay cho vui. Bây giờ tôi sẽ lên kế hoạch chăm sóc bản thân, tập thể hình cho to con, học lái xe lấy bằng.
Trông vậy thôi mà đến giờ tôi vẫn chưa biết lái xe. Tôi có một đứa em gái, mỗi lần đi đâu đều là nó chở đi nên ỷ lại vào nó.
Với lại, khi ngồi trên xe tôi hay nhiều chuyện, buôn đủ thứ hoặc lười nhác, chỉ muốn lăn ra ngủ nên phải có người lái. Nhưng giờ tôi lại muốn học lái xe cho bớt nhiều chuyện lại.
Thời gian này, tôi cũng tập trung làm sản phẩm nên mới gửi hai bài hát cho Lý Nhã Kỳ nghe thử để nhờ đánh giá. Đã lâu tôi không trở lại nghệ thuật nên sợ bị mất lửa với nghề.
Khi mới đi hát, tôi rất đam mê. Ngày nào tôi cũng đi show kiếm tiền, thời gian rảnh thì tập trung thu âm, sáng tác làm tất cả mọi thứ trong sự nghiệp của tôi.
Nhưng trong hai năm trở lại đây, tôi bị mất lửa với nghề. Nhiều khi cầm bài hát lên mà tôi mất hết cảm xúc. Tôi chỉ làm theo công việc chứ không còn đam mê gì.
Thời gian gần đây, tôi gặp được Lý Nhã Kỳ và cô ấy bảo tôi: "Kỳ không muốn Hiếu mất năng lượng vào nghệ thuật như vậy".
Tôi nghe Lý Nhã Kỳ nói xong về nằm suy nghĩ và tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa với nghề, lấy lại đam mê".