Đồng ý là tiền của Tư nhân, người ta thích tiêu gì thì tiêu, ném đi đâu thì ném. Thế nhưng, ở đây tiền mấy triệu Usd làm buổi lễ trao giải thưởng, ném tiền cho nước ngoài nó là tiền Phân lô bán nền, tiền thổi giá bất động sản. Đó chính là tiền lấy từ hàng triệu con người chật vật, khổ sở phải nhích từng cm đường bởi vì đủ các loại nhà cao tầng chễm chệ giữa phố xá đông đúc. Đó là tiền lấy từ những giấc mơ Ko bao giờ trở thành hiện thực của người trẻ mơ ước có 1 căn nhà để An cư lạc nghiệp.
Nên nhớ tiền Phân lô bán nền khác với tiền tạo ra từ sản xuất hàng hoá, dịch vụ nhé. Ví dụ như tôi làm ra cái máy giặt, tôi bán nó cho người khác, thì họ đc cái vật chất để giúp cuộc sống tiện nghi hơn, còn tôi có tiền.
Ngược lại, khi 1 mảnh đất tôi thổi giá nó lên hàng chục lần, thì số tiền tôi đút túi đó Ko tạo ra của cải vật chất gì để giúp cuộc sống tiện nghi hơn, mà lại làm cho người khác muốn mua đất phải khánh kiệt tài sản.
Giá như đồng tiền đó đc đầu tư đúng chỗ đem đi làm những thứ thiết thực, ví dụ đơn giản như ngành thức ăn chăn nuôi ở Vn hiện tại mà ít người quan tâm nên Ko biết. Thức ăn chăn nuôi đóng vai trò xương sống, cực kì quan trọng trong việc phát triển đất nước. Bởi vì, thức ăn chăn nuôi rẻ mà chất lượng cao, sẽ tăng năng suất, giảm giá thành thịt để cung cấp cho người dân, giúp người nuôi có lãi mà Ko phải tăng giá.
Khi thịt rẻ, thì người công nhân lao động có thêm miếng thịt ăn bồi dưỡng sức khỏe sau 3 ca lao động vất vả. Miếng thịt có rẻ thì đồng lương còm cõi của họ mới dư dả để đem cho con cái học hành, Ko phải lo ngày làm đc 200k chi tiêu ăn uống hết sạch rồi, thì còn khá giả giầu mạnh cái gì ?
Hiện tại giá thịt ở Vn cao chính là vì các doanh nghiệp nước ngoài độc chiếm thị trường, đầu cơ hút máu người Vn. Đáng nhẽ ra thức ăn chăn nuôi phải là ngành chủ chốt, quan trọng bậc nhất và phải do các doanh nghiệp Vn nắm để phục vụ quyền lợi người Vn.
Thế nhưng, làm đại gia thức ăn chăn nuôi nghe nó Ko kêu, nghe nó bần nông, nghe nó bần hàn; ko sang chảnh ngạo nghễ, đánh bóng tên tuổi đc như việc tự dưng thừa tiền tổ chức buổi lễ phát tiền cho bọn nước ngoài. Âu là cũng tại dân này sống hời hợt, ko suy nghĩ đc gì ra hồn, nên người ta mới phải đi theo con đường “ngạo nghễ” cho nó dễ kiếm tiền.
Hỏi người Vn có ai biết, có ai hiểu về ngành Thức ăn chăn nuôi nó quan trọng thế nào Ko ? Đảm bảo họ sẽ hoàn toàn Ko có khái niệm và Ko biết gì. Họ có cảm thấy buồn, nhục nhã vì quốc gia nông nghiệp mà để các công ty nước ngoài thâu tóm hết ngành Thức ăn chăn nuôi ko ? Ko, đảm bảo là ko, vì họ còn lo ngạo nghễ với những cái ô tô, điện thoại nhập Tàu dán mác Việt.
Lấy tiền bán máu, lấy tiền đầu tư cho tương lai đem đi đánh bóng tên tuổi mà cũng đc tung hô, ngạo nghễ thì quả là não trạng dân này có vấn đề rồi.
Kinh khủng nhất ở VN đó là hiện tượng sốt đất ảo (chưa nói đến sốt đất thật). Tức là giá đất hầu hết bị các đại gia BDS thổi lên khi họ nói là về vùng này xây dựng cái này, phát triển cái kia v...v Thế là chả cần biết đúng sai, đất đai lập tức dc cửng lên hơn b.. thằng liệt dương uống Viagra. SAu đó thì người nhười nhà nhà đua nhau tham gia thổi giá đất; giá đất cứ thế tăng vọt, chả có ai mua, mà cũng chả biết bán cho ai - sốt đất ảo mà.
Trong thời gian đó thì người dân, người lao động đứng ngoài nhìn ko có khả năng mua đất đai. Mà đất đai chính là Tư liệu sản xuất, tư liệu sản xuất mà ko dc sử dụng để tham gia quá trình sản xuất, lại thành công cụ cho đầu cơ. Thực sự quá kinh khủng cho tương lai đất nước khi mà trùm thổi giá còn vào hẳn Nhà hát lớn, lên VTV1.
Hoàng Nguyện