Trong chương trình Lời tự sự trên VTV. Vũ Hà đã có nhiều chia sẻ đặc biệt về cuộc đời của mình. Với nhiều khoảng thời gian đáng nhớ.
Có thể nhiều khán giả chưa biết, trước khi trở thành ca sĩ, Vũ Hà từng đóng phim. Khi xem lại trích đoạn phim Chuyện tình trong ngõ hẹp mình đóng cách đây nhiều năm, Vũ Hà không khỏi cười khúc khích, anh kể: "Lúc đó tôi mới học xong lớp 12, mới thi vô trường điện ảnh, nhà nghèo lắm luôn. Đi học phải mượn xe đạp của bạn gái ở gần xóm. Đi học xa phải có khoảng 15 ngàn để ăn 1 đĩa cơm, uống trà đá và hút vài điếu thuốc. Khi đoàn phim của đạo diễn Thanh Vân vào trong trường để kiếm người cho vai diễn học sinh cá biệt thì cả lớp lên đóng, tôi được chọn.
Tôi được lên Đà Lạt đóng, đi xe đò chạy bằng than có nguyên 1 bình than phía sau lưng, máy chạy quay bằng dây curoa, đến đèo Bảo Lộc thì đứt dây curoa và được nối lại. Chạy buổi trưa tới Đà Lạt, đến tối mới lên hết đèo Bảo Lộc, qua ngày hôm sau mới tới nơi, đi mất 2 ngày".
Phim đó được chiếu rạp, cả lớp đi xem, lần đầu tiên thấy mình trên màn ảnh Vũ Hà rất thích thú. Nhưng vì hồi đó anh nhỏ con lại nghèo, không nghĩ mình có thể theo đuổi ước mơ làm điện ảnh. Anh đi làm cắt tóc và chính nghề cắt tóc Vũ Hà mới được làm ca sĩ.
Chia sẻ về nguồn cơn của biệt danh "thím Hà", Vũ Hà cho biết: "Tôi hay hát Nobody, hồi đó mạng xã hội Facebook bắt đầu có. Tôi không biết vì không tham gia mạng xã hội, chỉ xài điện thoại Nokia trượt chứ không dùng màn hình cảm ứng hay máy tính. Bài đó rất nổi, tôi cover lại y chang. Họ nói tôi ăn cắp ý tưởng chứ họ đâu biết là tôi đang làm lại cho nó vui, tại bản tính tôi là vậy. Bây giờ người ta gọi là parody.
Tôi hay bị 'cầm đèn chạy trước ô tô', làm những gì mới mà hồi đó chưa có ai làm. Chính vì bài đó, bắt đàu trên mạng xã hội có những group công kích, tạo thành anti-fan, lần đầu tiên đâu ai biết anti-fan là gì! Từ đó, tôi mới mua một cái laptop về để xem họ nói gì về mình. Nó làm cho mình bị tụt hết lửa nghề, cảm giác giận thế giới luôn. Phải cỡ 2-3 năm tôi không ra sản phẩm nhưng đi hát ở đâu người ta cũng yêu cầu. Đó là nguồn cơn của cái chữ thím Hà".
Vũ Hà tạo ra nhiều cái mới nhưng cũng là lứa đầu phải hứng chịu dư luận. Anh hay theo dõi các nghệ sĩ thế giới và thấy hầu như ai cũng bị như vậy và phải tập dần thói quen, đối diện với những người thích và không thích mình: "Mình phải chiến đấu tới cùng, bảo vệ quan điểm mình làm nghệ thuật không hại ai, tạo tiếng cười cho mọi người. Khi nghe sản phẩm của mình, họ vui vẻ, như thế là đủ".
Vũ Hà trải qua rất nhiều thị phi nhưng chưa bao giờ anh giải thích. Nam ca sĩ bộc bạch: "Cuộc đời nghệ sĩ trước khi được công chúng đón nhận sẽ có 2 mặt: Thích và không thích. Những người không thích, họ luôn luôn tìm đủ mọi thứ họ công kích, đã không thích rồi thì mình có giải thích mấy họ vẫn không thích. Mình có hơi sức đâu, có tốn sức giải thích thì muôn đời vẫn thế. Thôi, những người họ yêu mến mình, họ hiểu mình là đủ".