Việc nghỉ chân tại một khách sạn vốn là một hoạt động bình thường, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro khi qua đêm ở một nơi xa lạ khiến bất cứ ai trong chúng ta đều cần nâng cao ý thức cảnh giác.
Mới đây, trang tin Sohu có đăng tải một câu chuyện có tình tiết hết sức vô lý xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng nước này.
Theo đó, người đàn ông họ Lưu trong một lần đi công tác đã thuê phòng để nghỉ lại qua đêm tại một khách sạn ở thành phố Nghĩa Ô. Mọi thủ tục nhận phòng đều diễn ra một cách bình thường cho đến nửa đêm, một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ gõ cửa phòng anh Lưu và mời anh sử dụng “dịch vụ đặc biệt”.
“Dịch vụ đặc biệt” lúc nửa đêm
Người phụ nữ này ăn mặc gợi cảm, cách nói chuyện lả lơi khiến anh Lưu hiểu rằng được loại “dịch vụ” người phụ nữ đang muốn “chào mời” anh chính là hoạt động mại dâm trái phép. Anh Lưu đã thẳng thắn từ chối cô gái trước cửa và bày tỏ bản thân không có nhu cầu với loại hình “dịch vụ” này.

Một người phụ nữ lạ gõ cửa phòng anh Lưu lúc nửa đêm. Ảnh minh họa: Baidu
Tuy đã nhận được lời từ chối thẳng thừng, người phụ nữ lại không buông tha cho anh Lưu, cô nói vì bản thân đã mất công đến tận cửa phòng của anh nên dù không “sử dụng” thì anh Lưu vẫn phải trả tiền cho cô ấy. Anh Lưu thấy điều này vô cùng vô lý liền tiếp tục từ chối, hai người to tiếng qua lại khiến anh không còn cách nào khác ngoài gọi bảo vệ lên giải quyết.
Thấy anh Lưu giữ thái độ kiên quyết từ đầu đến cuối, cô gái chỉ đành tức giận bỏ đi. Không may cho cô khi bước xuống cầu thang, cô gái vô tình trượt chân ngã xuống, kết quả bị gãy xương bả vai và phải đến bệnh viện để chữa trị.

Khu vực sảnh khách sạn diễn ra sự việc. Ảnh: Sohu
Khi tai nạn xảy ra, chỉ có một mình anh Lưu có mặt, vì vậy anh đã không ngại khó khăn đưa cô gái đến bệnh viện và giúp cô đặt cọc 9.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 30 triệu) tiền viện phí.
Không ngờ rằng, dù anh Lưu không liên quan gì đến tai nạn của cô gái và đã thể hiện lòng tốt của mình khi đưa cô vào bệnh viện, cô gái vẫn “mặt dày” đòi thêm 20.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 71 triệu đồng) với lý do bồi thường thiệt hại.
Trước yêu cầu vô lý này, anh Lưu vô cùng tức giận vì “làm ơn mắc oán”, sau đó lập tức báo cảnh sát vào cuộc điều tra sự việc.
Khi câu chuyện được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi lấy oán báo ơn của cô gái đối với anh Lưu.
Một số khác bày tỏ quan điểm cho rằng cô gái quá tham lam, tự lấy dây buộc mình vì xét trên bất cứ hành vi nào, cô gái đều là bên có lỗi và anh Lưu sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với cô.
Xét về việc cô gái tìm đến phòng của anh Lưu vào ban đêm và có hành vi gạ gẫm anh thực hiện hành vi mua dâm, cô gái có thể bị bắt vì tội quấy rối hoặc nghiêm trọng hơn là tội môi giới mại dâm. Việc anh Lưu từ chối yêu cầu được xem là hành động “cứu giúp” cô gái vì lúc này hoạt động mại dâm chưa diễn ra và cô gái sẽ thoát khỏi cáo buộc tội danh này.
Tiếp theo, việc cô gái không cẩn thận ngã cầu thang không hề liên quan gì đến anh Lưu và việc đòi anh bồi thường là một việc làm phi lý. Trong trường hợp này, anh Lưu đã có thiện ý khi đưa cô gái đến bệnh viện và chấp nhận dùng tiền của mình để đặt cọc giúp cô, số tiền này anh Lưu hoàn toàn có quyền được yêu cầu cô gái hoàn trả sau đó.
Ngoài ra, theo quy định hiện hành của Trung Quốc, phía khách sạn có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho khách lưu trú. Vì vậy, nếu cảnh sát điều tra cụ thể, phía khách sạn cũng sẽ không thoát khỏi liên quan đến vụ việc.
Có thể nói anh Lưu đã rất cẩn thận khi xử lý tình huống trên, tuy nhiên câu chuyện này vẫn là một lời nhắc nhở cho mọi người khi nghỉ qua đêm một mình ở một nơi xa lạ.
VietBF©sưu tập