CÒN NGUYÊN...
|
|
Hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức. Cũng như bao đứa trẻ con nhà quyền quý, hắn cũng được nuông chiều. Nhưng hắn lại không được khôn ngoan như những đứa trẻ khác. Không hiểu ở thành phố họ gọi như thế nào, nhưng ở thôn quê người ta hay nói là nó bị đồi. Lớn lên vẫn cái tính thật thật, đồi đồi như vậy. Thế mà hắn vẫn được làm quan. Tuy không phải là quan to nhưng cũng được gọi là...quan. Hắn thua cha hắn về mọi mặt . Cha hắn khôn ngoan từ chính trường cho đến... Còn hắn đồi đồi, nhưng bù lại cái thật thật đần đần ra, hắn là quan và nhà hắn rất giàu . Nhưng dù có làm quan và giàu có, hắn cũng khó lấy vợ. Mãi về sau nhờ mai mối mà hắn cũng lấy được vợ. Vợ hắn khá xinh và làm tạp vụ cho một cơ quan có quyền lực. Nghe nói vợ hắn đã qua tay khá nhiều người ,vì vậy thị mới lấy hắn. Có người bày cho hắn muốn kiểm tra xem thị còn trinh nguyên không. Đêm động phòng hắn cũng lấy một chiếc khăn mùi soa trắng tinh để trải lên giường. Thị là người từng trải, nên thị hiểu ngay. Thị thủ chiếc bút máy lén bơm một ít mực đỏ. Sau khi ...xong, thị lén nhỏ giọt mực đỏ lên chiếc khăn mùi soa mà hắn trải lót khi... Nhưng thật đen cho thị, vì Nhoá nhem nên thị bơm nhầm phải mực xanh.
Sáng dậy hắn cầm chiếc khăn lên,hắn ngỡ ngàng...sao thế nhỉ. Thị trông thấy phát hoảng, nhưng...với một người đàn bà như thị thì...Thị bật khóc nức nở
_ Anh...anh làm bể mật em rồi, nước mật ra xanh lè đây này.
Hắn ngơ ngác hỏi
_ Thế là sao
_ Sao trăng gì, em lần đầu...mà anh làm khỏe quá...vỡ mật rồi
Hắn nghe vậy phát hoảng nói
_ Giờ làm sao
Thị vừa khóc vừa nói
_ Anh phải đưa em ra đảo hưởng tuần trăng mật. Ở đó có hải sản có mực tươi mới mau lành mật.
Hắn nghe theo, ngày hôm sau hắn đưa vợ hắn ra đảo. Hắn rất tự hào và mãn nguyện...vợ hắn còn nguyên...
VietBF©sưu tập
|
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 04-18-2022
Reputation: 207669
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|