Một người đàn ông Mỹ. Dù mới 30 tuổi nhưng đã trở thành cha của 47 đứa trẻ qua hình thức hiến tặng những “tinh binh” của mình. Hiện tại, Kyle còn đang có kế hoạch sẽ đi vòng quanh thế giới để gặp mặt các con.
Số lượng con của Kyle chưa dừng lại ở 47, anh cho biết còn khoảng 10 đứa bé nữa đang chờ tới ngày chào đời. Điều đặc biệt nhất là Kyle hoạt động như một “ngân hàng giống” độc lập chứ không phụ thuộc vào bất kỳ phòng khám hay bệnh viện nào.
Lý do cho việc này là bởi sau lần hiến tặng đầu tiên, Kyle cảm thấy không thoải mái với sự lạnh lẽo trong phòng khám cũng như việc không biết những “đứa con” của mình sẽ được đi đến đâu.
Kyle tiết lộ anh đã bắt đầu công việc “cho giống” miễn phí của mình từ năm 22 tuổi: “Chỉ sau 2 năm, tôi nhận được nhiều sự chú ý hơn. Cũng vì thế mà tôi dần hiến tặng nhiều hơn. Tôi đã có vài ca thành công nên cũng bắt đầu nhận được tin nhắn từ phụ nữ qua Instagram. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ.”
Mặc dù có đông con như vậy, thế nhưng Kyle có vẻ như đang gặp phải rắc rối với câu chuyện tình cảm của mình. Anh cho biết: “Đa phần phụ nữ không hề hứng thú với việc hẹn hò cùng tôi” và lo ngại rằng việc cống hiến quá nhiều “tinh binh” trong thời gian qua sẽ khiến việc tìm bạn đời của mình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Anh bộc bạch: “Dù cũng có vài người muốn có mối quan hệ nghiêm túc với tôi, thế nhưng cái kết của chúng vẫn cứ chẳng đi đến đâu cả. Tôi chấp nhận quyết định ‘cho giống’ này, nhưng tôi nhận ra có lẽ chuyện hẹn hò của mình sẽ không thể như xưa nữa”. Kyle cũng khẳng định nửa kia của mình phải là một cô gái thực sự chấp nhận được con người anh và anh sẽ thẳng thắn về chuyện “cho giống” của mình để cô ấy thấu hiểu về tình trạng của anh hơn.
Gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời phù hợp vì việc hiến tặng “tinh binh”, thế nhưng Kyle Gordy vẫn khá lạc quan: “Cảm giác vui sướng tôi được nhận từ công việc này là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Tôi vẫn thường nhận được ảnh của lũ trẻ và biết rằng chúng đều đang sống rất tốt.”