Ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi vào ngôi nhà cháy tìm kiếm người mắc kẹt, bị các vật liệu làm trần giả sập xuống người.
Khoảng 13h11 phút ngày 1/8, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo báo xảy ra ở quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy nên điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Nhận định tình hình phức tạp, cảnh sát huy động thêm 4 đội chữa cháy cùng 5 xe chuyên dụng, 2 xe thang, 1 xe cứu hộ, 1 xe tải chở phương tiện.
Quán karaoke xảy ra sự cố cao 5 tầng, 1 lửng, 1 tum với khối tích là 1.260 m2 (số giữa diện tích và chiều cao). Quán này được kết cấu chịu lực bê tông, cốt thép. Ngọn lửa bùng lên từ tầng 3 căn nhà sau đó cháy lan lên các tầng trên và dưới, thông cáo của Công an Hà Nội nêu.
Lực lượng chữa cháy đã chia thành hai mũi tấn công chính. Một là leo đường cầu thang bộ bên trong nhà. Mũi thứ hai tiếp cận trực diện mặt chính của công trình bằng xe thang, leo lên các tầng cao để phun nước khống chế đám cháy. Để đảm bảo an toàn, các chiến sỹ đã dùng mặt nạ phòng độc cách ly, quần áo cách nhiệt và bảo hộ theo quy định.

Các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường từ xe thang, phun nước chữa cháy. Ảnh: Phạm Chiểu
Nhà chức trách cũng lập ban chỉ huy và cử một tổ trinh sát gồm 3 chiến sỹ đều thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy là trung tá Đặng Anh Quân (đội trưởng), trung uý Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc. Tổ này có nhiệm vụ trinh sát toàn bộ đám cháy và đã hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.
Ba chiến sỹ này sau đó tiếp tục quay lên các tầng bên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm nạn nhân khác còn mắc kẹt. Khi lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ và khiến cả ba chiến sỹ hy sinh.
Công an Hà Nội nhận định, căn nhà ống có chất dễ cháy như mút, xốp, đồ da, gỗ cùng với tác động của nhiệt khiến một số bộ phận kết cấu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà "mất giới hạn chịu lửa và sập đổ".
14h15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, cảnh sát tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Chị Bùi Thị Hiền Thảo, một nhân chứng ở trọ phía sau đám cháy cho biết, chạy ra ban công khi ngửi thấy mùi khét, ngọn lửa đã phủ kín tầng tum căn nhà. Lúc đầu nghĩ đám cháy nhỏ sẽ nhanh dập tắt, song lửa mỗi lúc một mạnh thêm. Từ sân phơi của tầng 8, Thảo cảm nhận rõ sức nóng từ đám cháy phả sang.
"Đứng một tí mà toát hết mồ hôi", Thảo nói và cho biết đã hô hào mọi người thu dọn quần áo phơi trên hai ban công vì sợ tàn lửa bị gió thổi sang.