Trước khi vướng vào vòng lao lý, bà Nguyễn Phương Hằng đã được ông Dũng Lò Vôi yêu chiều hết mực.
Trong thời gian qua, dư luận đã được phen xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam sau thời gian ‘lộng hành’ trên mạng xã hội.
Theo đó, bà Hằng bị quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Sau đó, bà Hằng bị ra lệnh lệnh tạm giam thêm 3 lần.
Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bà Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Đáng nói, Bà Hằng đã giải thích với CSĐT Công an tỉnh Bình Dương về động cơ tổ chức những livestream trên mạng về 1 số cá nhân là do những người này đã có những phát ngôn xúc phạm bà và ông Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng Lò Vôi). Cũng chính lý do này đã khiến bà chủ của Đại Nam bức xúc và có những phát ngôn xúc lại để xúc phạm lại những người này.
Có thể thấy từ 1 bà chủ đầy quyền lực của Đại Nam, chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc, và Nguyễn Phương Hằng đã từ việc bảo vệ danh dự của chồng và mình cho đến sa lầy vào việc xúc phạm người khác với những phát ngôn nguy hiểm.
Ít ai biết rằng trước đó, ông Dũng Lò Vôi đã đặt trọn niềm tin và sự yêu thương cho bà Nguyễn Phương Hằng khi nhận xét phải may mắn lắm mới gặp được bà.
Còn nhớ, vào 5/2020, khi thông báo về việc sẽ rời khỏi thương Trường, và giao phó vị trí Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Đại Nam cho bà Hằng, ông Dũng đã dành những lời có cánh cho vợ: “Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ, tri ân, một người rất thông minh và bản lĩnh, chính là vợ tôi hiện nay đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự.”
Không chỉ là 1 người vợ, ông Dũng cho biết bà Hằng đã giúp ông thức tỉnh và giúp vực dậy Đại Nam: “Vợ tôi đã làm giúp tôi 3 điều mà tôi và mọi người đã từng biết về tôi phải công nhận: Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi. Điều thứ hai, khai trương Đại Nam. Nếu để đến năm 2012 thì chắc chắn Đại Nam sẽ chỉ là một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Điều thứ ba, xóa hết nợ nần, sống trong thanh thản và danh dự".
Bà Nguyễn Phương Hằng cũng khẳng định điều làm bà hạnh phúc chính là sự tôn trọng và ngưỡng mộ hết sức từ chồng. Cùng là những người đã trải qua nhiều đau khổ trong cuộc sống, bà Hằng và ông Dũng có cùng chí hướng trong cuộc đời: “Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm, thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và cả hiểm nguy đến tính mạng. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống, tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng bằng sự đớn đau”.
Tuy nhiên cũng chính vì sự tôn trọng và ngưỡng mộ bà Hằng hết mực, Ông Dũng Lò Vôi đã vô tình để cho vợ mình vào tình thế ‘khó cứu vãn’ khi đắm chìm trong những sai lầm dưới vỏ bọc của việc ‘đứng về lẽ phải, bảo vệ danh dự cá nhân và cho chồng’.
VietBF @ Sưu tầm