Lấy hết can đảm, Tèo ngỏ lời tỏ t́nh với cô nàng ḿnh thầm thương mến từ lâu:
- Tũn à, em đồng ư làm bạn gái của anh nhé!
Tũn thoáng bối rối nói:
- Anh Tèo biết không, trong mắt em, anh giống như những đám mây trên trời vậy.
Tèo mừng rỡ:
- Ư em là anh có tính cách phiêu lăng như những đám mây à? Em cứ yên tâm, dù có là mây nhưng chỉ cần có em ở đây, cả đời anh sẽ không bay đi đâu cả.
Tũn nghiêm mặt:
- Không, ư tôi là chỉ cần không có anh th́ cuộc đời tôi sẽ tươi sáng vô cùng.
- !?!
VietBF©sưu tập
|