CHESAPEAKE, Virginia
Một quản lý (manager) tiệm Walmart đã nổ súng vào các nhân viên khác trong phòng giải lao của tiệm này thành phố ở CHESAPEAKE, Virginia, theo lời nhân chứng hôm thứ Tư, 23 tháng Mười Một. Có ít nhất sáu người chết trong vụ nổ súng hàng loạt này, vụ thứ nhì chỉ trong ít ngày vừa qua.
Hung thủ sau đó đã quay súng tự sát. Cảnh sát khi đến hiện trường xác nhận rằng người này đã chết, theo lời ông Mark G. Solesky, Cảnh sát trưởng Chesapeake. Hiện chưa rõ nguyên nhân đưa đến vụ nổ súng này, vốn cũng làm cho bốn người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.
Khách hàng trong tiệm Walmart. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Một khách hàng nói với đài truyền hình địa phương rằng tiệm này rất bận rộn trước khi xảy ra nổ súng do có nhiều người đi mua sắm trước Lễ Tạ Ơn.
Briana Tyler, một nhân viên tiệm, nói rằng một số nhân viên tụ tập trong phòng nghỉ giải lao của tiệm, như thường lệ trước khi bắt đầu ca làm việc.
Nhân viên này kể lại với chương trình
"Good Morning America" rằng:
"Tôi ngửng đầu lên thì thấy người giám đốc mở cửa bước vào và ông ta nổ súng liền, khiến cho mấy người ngã xuống đất".
Nhân chứng cho biết thêm:
"Ông ta không nói một lời, hoàn toàn không có tiếng nào".
Cảnh Sát trưởng Solesky xác nhận hung thủ là một nhân viên Walmart và dùng khẩu súng lục, nhưng không cho biết tin tức nào khác vì gia đình chưa được thông báo. Ông cũng không thể xác nhận là phải chăng tất cả các nạn nhân đều là nhân viên Walmart.
Trong năm 2022 đến nay đã có 40 vụ nổ súng giết người hàng loạt ở Mỹ, vốn được định nghĩa là làm ít nhất có 4 người chết trong mỗi vụ xả súng, không kể hung thủ.