Theo như đội cảnh sát cảm tử SWAT đã được gọi đến để bắt người đàn ông gốc Việt đã ăn cắp chiếc xe khi biết mình bị cảnh sát phát hiện, Dương Thảo đã tìm cách lái xe bỏ chạy, khiến ông gốc Việt 56 tuổi đã bị cảnh sát bắt sau một cuộc cố thủ căng thẳng tại Sunnyvale, Bắc California.

Dương Thảo đã cố thủ trong xe từ đêm thứ Năm đến sáng thứ Sáu tuần qua, tại Sunnyvale. (Photo: Sunnyvale DPS)
Sở Cảnh Sát Sunnyvale cho biết vụ bắt ông Dương Thảo xảy ra hôm thứ Năm, 8 tháng 12. Đến thứ Hai đầu tuần này Sở mới thông báo chi tiết về vụ ăn cắp xe của ông Thảo.
Họ cho biết vụ đối đầu xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 đêm thứ Năm trong khu vực đường Poplar Avenue và Poplar Court. Ông đã ăn cắp một chiếc xe trước đó trong cùng ngày.
Cảnh sát cho biết ông Dương Thảo đang trong thời gian giám sát vì từng phạm tội tương tự vào năm ngoái.*
Khi biết mình bị cảnh sát phát hiện, Dương Thảo đã tìm cách lái xe bỏ chạy. Thế nhưng cảnh sát đã rượt đuổi và cuối cùng bao vây ông ở góc đường Poplar Avenue và Poplar Court, nơi mà cuộc cố thủ bắt đầu, kéo dài qua nửa đêm đến 2 giờ sáng hôm sau.
Sở Cảnh Sát Sunnyvale đã gọi đội cảm tử SWAT đến trợ giúp cảnh sát tuần tra. Ngoài ra họ cũng có máy bay drone theo dõi từ trên không, cùng các chuyên viên đối phó trường hợp khẩn cấp.
Đến 2 giờ sáng thì ông Thảo đầu hàng, không gây phiền thêm cho lực lượng cảnh sát. Bản tin của nhà chức trách chưa cho biết lúc nào ông ta sẽ hầu tòa.