Một gã thợ mộc tới Paris, tình cờ quen được một cô gái rất xinh đẹp.
Người thợ mộc thì không biết tiếng Pháp, còn nàng lại không biết tiếng Việt.
Họ trao đổi với nhau bằng hình vẽ.
- Thoạt tiên : nàng vẽ một cái ly và một cái chai. Hiểu ý, chàng đưa vào một quán bar.
- Tiếp ; nàng vẽ một con gà trên một cái đĩa. Chàng mời nàng đến nhà hàng.....
- Sau khi no say, nàng nhìn chàng và vẽ một cái giường.
Chàng thợ mộc hoang mang, nghĩ bụng
- " Vừa ăn uống xong, no bỏ mẹ, hơi đâu đóng giường cho mày nữa ! Mà làm sao nó lại biết mình làm thợ mộc nhỉ ?"
..................
Đoạn, chàng bỏ đi, còn cô nàng thì ngẩn tò te....!!!!
VietBF©sưu tập