
Cô Hà năm này 55 tuổi là nhân viên lao động đã về hưu Cô còn khỏe mạnh và lạnh lợl lắm nên khi nghe có người giới thiệu giúp viêc nhà cho một gia đình giàu có cô đã bằng lòng .
Công viêc cũng nhàn làm từ 6h sáng đến 6 g chiều, nấu nướng quét dọn cho sạch sẽ. Gia đình gồm 6 thành viên, hai vợ chồng trẻ khoảng 40 tuổi có 3 đứa con và một ông già. Gọi là già nhưng ông Hậu năm nay khoảng hơn 60, còn nhanh nhẹn và khỏe mạnh lắm tính tình vui vẻ. Từ ngày có cô Hà gia đình vui hẳn lên vì cơm canh đúng giờ,cô Hà lại nấu ăn ngon!
Nhà sạch sẽ và gọn gàng hẳn lên Ai cũng quý cô Hà, trong đó có ông Hậu
Sau khi bàn bạc. gia đình đã ngỏ lời với cô Hà là muốn cô về chung nhà và bầu bạn với ông Hậu " cô sẽ là mẹ của chúng con.là bà của các cháu " Một lời đề nghị hấp dẫn và cô cũng có cảm tình với ông Hậu Cô đã bằng lòng. Một bữa cơm thịnh soạn được bày ra có sự chứng kiến của một vài họ hàng và các con của hai bên gia đình. Cô đã chính thức là người của gia đình ông Hậu.
Công việc cũng ko có gì thay đổi, Công việc vẫn là như thế mà còn thêm một việc là chăm sóc cho ông Hậu về bạn đêm. Bây giờ muốn đi đâu cô phải hỏi qua ý kiến của ông Hậu mới đựơc đi, Cô còn trẻ nên ông cũng hay ghen và càu nhàu đôi lúc cô cũng bực mình nhưng thôi cũng cho qua . Và rồi ba bốn tháng trôi quá Cô ko có một đồng lương nào muốn xài một việc gì phải hỏi vợ chồng người con ...Cô chợt hiểu vô tình cô đã trở thành đầy tớ không công .Ông Hậu không có kinh tế riêng tất cả đều nhờ vào người con!
Không chịu được sự vô lý đó,Cô đã về nhà của mình .sống cuộc đời tự do tự tại an nhàn với tuổi già, không chịu sự quản thúc của ai .Thích thì làm không thích thì thôi ..Như vậy cho nó lành.
VietBF@sưu tập