Một năm thật điên rồ và chúng ta mới chỉ đi được nửa chặng đường của tháng 2….
Nhưng có thể mọi chuyện sẽ sớm trở nên điên rồ hơn nhiều.
Tôi đang nói đến loại khói trắng/khói đen nếu bạn hiểu ý tôi.
Bởi vì mọi chuyện đang không mấy khả quan với Đức Giáo hoàng Francis, ngài cũng không trông ổn trong những bức ảnh và video mới.
Đức Giáo hoàng Francis đã phải nhập viện ngày hôm qua vì bệnh viêm phế quản:
Hãng AP đưa tin Đức Giáo hoàng phải khó khăn để nói chuyện trong thời gian dài:
Giáo hoàng Francis đã nhập viện vào thứ sáu sau một tuần bị viêm phế quản trở nên trầm trọng hơn và đang được điều trị bằng thuốc để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, Vatican cho biết. Đây là sự cố mới nhất về sức khỏe của vị giáo hoàng 88 tuổi này khiến ông phải hủy bỏ chương trình nghị sự của mình ít nhất là cho đến thứ hai.
Người phát ngôn của Vatican, Matteo Bruni cho biết Đức Phanxicô rất thanh thản, tinh thần tốt và đã đọc một số tờ báo sau khi đến bệnh viện Gemelli ở Rome sau buổi tiếp kiến buổi sáng.
Trong bản tin buổi tối, Vatican cho biết các xét nghiệm sơ bộ cho thấy Đức Phanxicô bị nhiễm trùng đường hô hấp, đang sốt nhẹ và tình trạng "khá" tại Gemelli, nơi ngài đang được điều trị bằng thuốc.
Francis đã phàn nàn về vấn đề khó thở và được chẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản vào ngày 6 tháng 2, nhưng vẫn tiếp tục tổ chức các buổi tiếp kiến hàng ngày tại phòng khách sạn Vatican của mình. Ông đã chủ trì một Thánh lễ ngoài trời vào Chủ Nhật và tham dự buổi tiếp kiến chung của mình vào thứ Tư. Nhưng ông đã giao các bài phát biểu của mình cho một phụ tá đọc to, nói rằng ông đang gặp khó khăn khi thở.
Vào thứ sáu, ông xuất hiện đầy hơi và nhợt nhạt trong một số buổi tiếp kiến trước khi đến bệnh viện. Tình trạng đầy hơi dường như chỉ ra rằng loại thuốc ông đang dùng để điều trị nhiễm trùng phổi khiến ông bị giữ nước.
Christopher Lamb, phóng viên của CNN tại Vatican, đã nhìn thấy Đức Phanxicô vào đầu buổi tiếp kiến hôm thứ Sáu với giám đốc CNN Mark Thompson, và cho biết Đức Giáo hoàng vẫn tỉnh táo về mặt tinh thần nhưng gặp khó khăn khi nói chuyện trong thời gian dài do khó thở.
Francis, người đã cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe trong thời gian dài, đặc biệt là các cơn viêm phế quản cấp tính vào mùa đông. Anh ấy sử dụng xe lăn, xe tập đi hoặc gậy khi di chuyển quanh căn hộ của mình và gần đây đã ngã hai lần, làm đau cánh tay và cằm.
Giáo hoàng Francis trông không thể nhận ra trong lần xuất hiện gần đây:
Sau đây là thêm thông tin từ CNN :
Francis đã đến bệnh viện nhiều lần trong những năm gần đây và đã phẫu thuật bụng vào năm 2023. Ông đã phải vật lộn với bệnh viêm phế quản trong những tuần gần đây và đã yêu cầu các trợ lý đọc các bài phát biểu và bài phát biểu.
Nhưng ngài đã có buổi tiếp kiến tại Vatican vào sáng thứ sáu trước khi nhập viện, bao gồm cả cuộc gặp với thủ tướng Slovakia và Mark Thompson, Tổng giám đốc điều hành của CNN. Christopher Lamb, Phóng viên Vatican của CNN, người đã gặp Francis vào đầu cuộc gặp đó, cho biết giáo hoàng vẫn tỉnh táo về mặt tinh thần nhưng gặp khó khăn khi nói chuyện trong thời gian dài do khó thở.
Chẩn đoán mới nhất về bệnh viêm phế quản sẽ gây ra những lo lắng đặc biệt cho Giáo hội Công giáo La Mã, vì Francis đã phải chịu đựng các vấn đề liên quan đến phổi trong phần lớn cuộc đời của mình. Khi còn trẻ, nhà lãnh đạo người Argentina đã bị viêm phổi nặng và phải cắt bỏ một phần phổi.
Francis trở thành giáo hoàng vào năm 2013, là giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Mỹ. Gần đây, người ta thấy ông phải chống gậy và đôi khi phải ngồi xe lăn. Tháng trước, ông bị ngã và bị thương ở cánh tay.
Francis cũng bị viêm túi thừa, một tình trạng phổ biến có thể gây viêm hoặc nhiễm trùng đại tràng. Năm 2021, anh đã phẫu thuật cắt bỏ một phần đại tràng.