
Phụ nữ không chỉ khổ vì những gánh nặng trên vai, mà còn khổ vì những thứ họ tự ôm vào lòng.
Họ không chỉ ôm công việc, mà còn ôm thêm những lo toan không tên.
Họ không chỉ ôm trách nhiệm, mà còn ôm cả những buồn phiền, tủi hờn.
Họ không chỉ ôm gia đình, mà còn ôm luôn cả những chuyện chẳng đáng để bận tâm.
Phụ nữ đôi khi khổ không phải vì ai làm họ tổn thương, mà vì họ không biết cách buông bỏ những điều không xứng đáng để mình bận lòng.
Họ quá lo lắng cho gia đình, nhưng lại quên mất bản thân cũng cần được quan tâm.
Họ ôm lấy những suy nghĩ tiêu cực, để rồi tự làm khổ chính mình.
Họ giữ mãi những chuyện đã qua, dù có đau lòng cũng không chịu đặt xuống.
Nhưng phụ nữ ơi, đời ngắn lắm, buông bớt đi để nhẹ lòng hơn.
#Buông bớt những trách nhiệm không phải của mình. Bạn không thể gánh vác tất cả, cũng không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người.
#Buông bớt những muộn phiền không đáng. Đừng để tâm quá nhiều đến những lời nói vô nghĩa, đừng tự biến mình thành người sống vì sự đánh giá của người khác.
#Buông bớt những đau lòng trong quá khứ. Những gì đã qua, hãy để nó nằm lại phía sau. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, được an yên trong chính cuộc đời của mình.
Hạnh phúc không đến từ việc ôm thật nhiều, mà đến từ việc biết buông đúng lúc. Học cách đặt xuống những điều không đáng, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
VietBF@sưu tập